Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:39 (GMT +7)

Nước tình yêu

Đồng đội ơi…

Nghĩa trang

đêm cuối tuần trăng

gió cao nguyên nhỏ to với cỏ

như tiếng thầm thì nằm chờ chúng nó

gió quất hàng cây bìa rừng

ạt ào những đợt phản công

Chốt cao ảo ảnh xa mờ

dòng sông lững lờ nước xuôi về biển

nắng đốt

gió ngàn

khô khát...lẻ bờ môi

Hùng vẫn cười mắt nhòa tinh bụi

các cậu hãy mơ về bờ môi thương nhớ

người ta yêu...năm tháng đợi chờ

dẫu nắng gắt gao hơn

chợt ta hết khát

nước tình yêu - ơi thứ nước thần kỳ

Chúng nó lại pháo bầy vào bản làng biên giới

xích sắt xe tăng lúc nhúc bọ xông lên

phát-phát B40...

đàn bọ hung đền tội

AK quét ngang đồi

rác rưởi nhào vựng núi

cây cỏ biên cương

trong trái tim người

Chén rượu quê vui với đại ngàn

đồng đội dô đi cho mình thú tội

trận pháo cuối cùng mình mơ trong khói

giữ được chốt cao...

chia xa nụ nghĩa quả tình

tội với Cội nguồn cúi xin đồng đội

Trái thương nhớ bản làng xanh lên từ khói lửa

em nuốt bồ hòn giọt chung thủy thành sông!...

Bình Thanh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước