Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
03:32 (GMT +7)

Nói chuyện với chim gáy

VNTN - Tao nhốt mày trong lồng sơn đẹp đẽ

Để mỗi ngày chim cất tiếng hót tao nghe

Trong cái lồng tre chật hẹp

Tiếng hót vẫn vang lên

Tặng chủ nhân của nó mỗi ngày

Trời xanh trong kia mày không được bay

Cùng bầy đàn, cất cao tiếng hót

Thỏa chí tung hoành trong cõi mưu sinh

Chủ nhân mày đây

Đã trải qua những chặng đời gian khó

Những ngọt bùi và những đắng cay

Mà cuối đời sao tao lại say?

Tiếng hót của mày hả chim?

Nên tao bắt tội mày

Ở trong cái lồng chật hẹp

Và bắt mày ngày ngày hót để tao nghe

Sáng nay như bao sáng

Tao lại nghe mày hót chim ơi!

Tiếng hót của mày sao nghe thê lương

Không trong trẻo như những ngày trước đó

Ngoài xa kia trời đang trở gió

Trái tim tao đau

Do thời tiết đổi thay - hay trái tim tao đã tỉnh

Để nhận ra rằng, tao là một kẻ: Vô Tâm

Bắt con chim phải phục vụ riêng mình

Để vơi bớt những điều phiền muộn

Tao thả mày ra

Cho mày tung cánh

Hót vang trời.

Nguyễn Anh Đào`

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước