Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:45 (GMT +7)

Những vị khách và những trạm khách một lần đi qua

Gập lại là rừng xanh trời xanh lồng lộng

Mắc lên là nhà che chở những trái tim

Những vị khách vừa lạ vừa quen

Những trạm khách còn hoàn toàn mới lạ

Những vị khách lần đầu tiên trong đời đi qua

Ngỡ ngàng thốt lên: Đẹp quá!

Lấy mũi dao khắc vào gốc cây phiến đá

Tên tuổi quê quán của mình

Kỷ niệm ngày đi đánh Mỹ

Kỷ niệm ngày đi giải phóng miền Nam

Hẹn trở lại Trường Sơn

Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại!

Những vị khách

Chân đất đầu trần

Súng đạn nặng vai

Đi mãi đi mãi

Đích đã đến Sài Gòn!

Ai đã trở lại đây như đã hẹn

Ai nằm lại đây hẹn lại lỡ hẹn rồi

Để những trạm khách rừng xanh vắng lạnh

Vắt ngang Trường Sơn là những nấm mộ dài!

Nói đi đánh nhau ai bảo là vui

Nhưng thời ấy chúng tôi đi đánh nhau

là niềm vui có thật!

Vui như mùa trẩy hội ở Trường Sơn

Chân nối bước chân thành con đường ngàn dặm

Thành con đường huyền thoại Hồ Chí Minh!

Những dòng chữ khắc trên đá trên cây

mang tên tuổi của mình

Dường như đã theo các anh đi hết!

May mắn chúng tôi những người còn sống sót

Trở lại đây nhớ lời hẹn năm xưa.

Vẫn là những vị khách tếu táo hay đùa

Đã đi qua trạm khách nào cũng ước

Viết vội lá thư gửi ra Bắc

Rất mong ai lá thư này nhặt được

May ra mình còn sẽ có người yêu.

Trở lại đây đỏ nắng quái trời chiều

Gập lại là rừng xanh trời xanh lồng lộng

Mặc lên là nhà che chở những trái tim

Nắng vàng gốc cây phiến đá

Kỷ niệm còn đây thiếu những cái tên.

Nguyễn Hồng Quang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước