Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:30 (GMT +7)

Nhớ quê

Cũng vừa mới chớm thu

Khuổi Slưn mùa này chắc còn ổi

Những cây ổi găng

trên đất cằn.

Rồi  mẹ chắc còn bận

gánh cả sớm mai

gieo trồng cho ngày hái quả

mướt mát xanh đồi ngô, ruộng lúa

Ai ơi? nhớ Đán Cốc Càng!

Tuổi thơ chúng con

lớn lên với bầy ngan, bầy vịt

với tiếng nhạn trên trời

khuya vắng xa xăm.

Ôi Đán Đăm, tay cha cặm cụi

mẻ cá nặng lưới.

Nuôi nấng con

mong con khôn lớn nên người.

Bà thì vẫn trêu:

“con sau này lấy rể”

câu nói đùa,

mà đến giờ vẫn thấy nợ mẹ, nợ cha.

Mấy năm trời con đi xa

chưa một lần về thăm

Muốn ôm quê vào lòng với tất cả

tình sâu, nghĩa nặng.

Hà Sương Thu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước