Thứ năm, ngày 13 tháng 03 năm 2025
23:59 (GMT +7)

Nhạc sĩ Ngọc Tuyết: Một năm bận rộn và hạnh phúc

Dõi theo hoạt động của nhạc sĩ Ngọc Tuyết trên các nền tảng mạng xã hội, tôi cảm nhận được nhịp sống sôi nổi, bận rộn của cô gái này. Ấy vậy mà khi tôi ngỏ ý muốn trò chuyện với cô cho bài viết trên tờ văn nghệ tỉnh nhà, thì một cuộc hẹn tại quán cà phê ấm áp đã được Tuyết nhanh chóng sắp xếp.

Nhạc sĩ Ngọc Tuyết
Nhạc sĩ Ngọc Tuyết

Sinh năm 1990, Ngọc Tuyết hiện là hội viên trẻ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và là hội viên trẻ nhất của Chi hội Âm nhạc Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên. Vừa trở về từ Liên hoan Âm nhạc toàn quốc với Giải A dành cho tác phẩm “Miền đất lửa”, Ngọc Tuyết lại cháy hết mình trong chương trình nghệ thuật Hoa Núi do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức. Ca khúc “Hương sắc Điện Biên” do cô sáng tác và trình bày (cùng ca sĩ La Bình) đã nhận về nhiều lời khen của khán giả.

Nhìn cô gái xinh đẹp, tràn đầy năng lượng ngồi trước mặt, tôi khó hình dung được khi sinh ra Tuyết chỉ nặng có… 9 lạng. “Hành trình lớn lên của tôi thật khó nhọc. Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được là con của bố mẹ” - Tuyết tâm sự.

Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng cô được bố mẹ khích lệ và tạo mọi điều kiện cho con theo đuổi tình yêu âm nhạc. Tuyết kể: Từ nhỏ tôi đã bị âm thanh của cây đàn Piano mê hoặc, tôi nằng nặc xin bố mẹ cho đi học đàn và được bố tôi đăng ký cho theo học Câu lạc bộ Tài năng trẻ tỉnh Thái Nguyên. Năm 13 tuổi, tôi thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đó là mốc dấu đầu tiên của tôi trên con đường nghệ thuật đầy lãng mạn, đầy hoa hồng nhưng không ít chông gai.

16 tuổi, tốt nghiệp khóa Trung cấp Diễn viên Âm nhạc, Tuyết bắt đầu công việc giảng dạy. Vừa làm vừa học, cô tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc và trở thành Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc năm 2020.

Tiếp xúc với Tuyết, tôi nhận thấy cô luôn hướng đến lợi ích cộng đồng. Một trong những việc làm phải kể đến cô sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Music Wave (năm 2013). Đây là cơ sở đầu tiên và duy nhất trên địa bàn Thái Nguyên (tính đến thời điểm này) đưa thiếu nhi tới Liên hoan Nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại các nước Singapore, Korea, Malaysia, Trung Quốc… và giành nhiều giải cao. 

Đến thăm Trung tâm Nghệ thuật Music Wave do Tuyết làm Giám đốc, tôi cảm nhận được tình yêu và sự nâng niu của cô và các giáo viên ở đây với các em học sinh. Phòng tập sạch đẹp, nhạc cụ cao cấp, giảng viên chất lượng đã đưa nhiều học sinh trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tiếng lành đồn xa, lúc mới thành lập Trung tâm chỉ có 30 học sinh, nay mỗi năm Trung tâm có hàng trăm người tham gia học các lớp: Dẫn chương trình, Piano, Guitar, Đàn Tranh, Thanh nhạc, Múa, Nhảy hiện đại, Người mẫu. Có gia đình lần lượt đưa 20 con, cháu đến học các khóa ở đây.

Nhạc sĩ Ngọc Tuyết cùng các học sinh của Trung tâm Nghệ thuật Music Wave
Nhạc sĩ Ngọc Tuyết cùng các học sinh của Trung tâm Nghệ thuật Music Wave

Điều tôi ấn tượng ở Ngọc Tuyết là cô có những ca khúc viết về Trà. Trong đó tác phẩm “Khúc tình xanh” (lời thơ Phạm Hồng Điệp), theo tôi là ca khúc viết về chè/trà Thái Nguyên hay nhất. Mở đầu là tiếng kèn Pí-lè trầm ấm da diết và câu hát bằng tiếng Dao: Ô à hề, nhụt vèng xin ling nom xú vèng, chả xủ xin ling ố. Sếc sinh khìa vẩy chiền, sếc sinh khìa vẩy chiền… (Nắng vàng đang tỏa trên non, hạt lúa vàng, búp trà trên nương…). Rồi vang lên, rộn ràng lên tiếng đàn tính hồn nhiên của dân tộc Tày, tiếng tắc-xình vui nhộn của dân tộc Sán Chay… khiến tôi mường tượng ra những đồi chè La Bằng, Phú Đô, Tân Cương mênh mang nắng vàng và triệu triệu búp chè đua nhau đâm chồi. 

Điều đặc biệt nữa, Ngọc Tuyết còn đưa RAP vào “Khúc tình xanh”, thể loại âm nhạc dường như “mặc định” dành cho người trẻ lại ăn nhập với nét nhạc toàn bài, thổi sự tươi mới vào ca khúc. Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này và hiểu vì sao tác phẩm thường được chọn mở màn cho những chương trình biểu diễn lớn của Thái Nguyên và đoạt giải B Giải thưởng Âm nhạc năm 2023 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 

Ngoài “Khúc tình xanh”, Ngọc Tuyết còn có nhiều tác phẩm được người nghe yêu mến như: “Hoa gạo tháng Ba”, “Chia xa”, “Lời ru bên song cửa”, “Về xứ hoa”, “Thu trong em”…

Vừa quản lý Trung tâm Nghệ thuật Music Wave, vừa sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện, vừa tham gia giảng dạy ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lại giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân xứ Trà… Ngọc Tuyết có quá nhiều công việc cần giải quyết, nhưng cô đã cân bằng được sự quan tâm của mình với gia đình, công việc và đam mê. Đặc biệt, cô đầu tư, khích lệ con trai học tập các kỹ năng “mềm” như dẫn chương trình, chơi trống, chơi guitar… cho con phát triển toàn diện và dễ hòa đồng.

Nói về quan điểm hoạt động nghệ thuật của mình, Ngọc Tuyết tâm sự: 21 năm học tập và cống hiến, tôi luôn tôn trọng và biết ơn giá trị nghệ thuật nhiều thế hệ đi trước đã gây dựng để chúng tôi được kế thừa và phát triển. Trong thời buổi công nghệ 4.0, hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống. Người nghệ sĩ cũng phải biến chuyển theo xu hướng chung nhưng vẫn phải bảo toàn được thăng hoa cảm xúc và cá tính sáng tạo nghệ thuật của mình. Hơn nữa, với xu thế hội nhập này, nhạc sĩ cũng nên trau dồi ngoại ngữ (biết tiếng Anh, Hàn, Trung…) để viết những ca khúc song ngữ, đem bài hát Việt tới gần hơn với khán giả quốc tế. Nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay có khả năng thể hiện một số ca khúc mà họ sáng tác, xu hướng này tôi cũng đang thực hiện vì tôi rất yêu tác phẩm của mình, tuy nhiên về kỹ thuật thanh nhạc sẽ khó đáp ứng được cao như ca sĩ chuyên nghiệp, tôi mong khán giả đón nhận những sản phẩm nghệ thuật ấy. Là hội viên trẻ nhất của Chi hội Âm nhạc (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh), tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh hoạt cùng các nghệ sĩ có bề dày sáng tác. Tôi khâm phục các bác, các chú, dù tuổi cao vẫn giữ được ngọn lửa cảm xúc, vẫn “cháy” hết mình với âm nhạc và với đời sống văn nghệ. Đó là những tấm gương cho tôi phấn đấu và vững chân trên con đường của mình.

Đã khép lại một năm bận rộn và thành công, chắc hẳn nhạc sĩ Ngọc Tuyết đã có nhiều dự định cho năm 2025. Tôi tin, với sức trẻ và đam mê nghệ thuật bất tận của mình, Ngọc Tuyết sẽ có nhiều hoạt động góp phần phát triển đời sống âm nhạc của Thái Nguyên.

Ngô Minh

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngàn thu sự nghiệp nổi từ đây!

Xem tin nổi bật 1 tháng trước