Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
13:02 (GMT +7)

Người đánh bóng phun sơn

VNTN - Chị lui cui đánh ráp

sa lông, giường, tủ...

đánh bóng mồ hôi

đánh trơn mắt người.

Nắng rát mặt ngày

mưa gầy con mắt

bụi gỗ kín mặt

sương gió tóc thu phai.

Bàn tay cấy lúa trồng khoai

bàn tay mài sương miết gió

chị mài nổi gân tay, miết nổi vân gỗ

vá kín sẹo cây, vá lành sẹo đời.

Những mặt bàn, tay ghế gương soi

mặt gỗ buồn vui mặt thợ

cái ở lại nhớ cái theo người ra phố

ai nhớ chị đánh ráp phun sơn?

Đánh bóng phun sơn

đẹp lòng người mua người bán

đánh đổi được chăng lòng gỗ tạp?

Nguyễn Ngọc Tung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước