Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:58 (GMT +7)

Ngõ quê dáng phố

Một vùng sim mua cỏ dại

Lúa đồng chó chạy hở lưng

Tháng ba gà no sỏi

Nỗi đau năm tháng theo cùng

Ao Cang* xanh trời thu

Chè cành xanh đồi bãi

Mầm sống xanh mắt trẻ

Kìa ai xanh nụ cười?

Tháng tám mắt mẹ thôi nhòa

Đồng làng ô xòe nốt nhạc

Câu dân ca em hát

“Rau diếp làm đình”

Ao Cang hương lúa hương chè

Nhựa sống dâng trào xóm nhỏ

Ngõ quê dáng phố

Nàng Công chàng Cốc nhoẻn cười.

_____________

* Xưa kia là một xóm nghèo của xã Bá Xuyên, TP Sông Công

 

Nguyễn Hùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước