Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
10:28 (GMT +7)

Lỡ duyên

VNTN - Hái dùm một lá trầu tươi

Cho ngày giông bão tơi bời thế thôi

Tơ vương nhen tự lâu rồi

Người về bến, kẻ nên đôi hẹn hò.

Gì đâu cách một con đò

Tuổi chồng lên tuổi trêu trò nhân gian

Mấy ai thấu hiểu… ngỡ ngàng

Được duyên thì muộn lỡ làng thì đau!

Lụy phiền câu chuyện nông sâu

Vắt tinh tươm hứng bạc màu chang chang

Chợ còn họp chợ rồi tan

Sông trong con nước chảy ngang lưng trời!

Hái dùm một lá trầu ơi…

Trao nhau đến cạn cùng lời nỉ non

Có gì trông đợi mỏi mòn

Thì ra đâu đó người còn độc thân…

Nguyễn Hòa Hiệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước