Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:12 (GMT +7)

Lịch sử phải hàng trăm năm nữa mới viết trọn vẹn ba chữ đỏ như son

(Kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thế giới người hiền)

 

Không ai nhìn thấy hoa rụng như thế nào

Đêm qua thảng thốt

Hương thơm vào chiêm bao …

 

Người khoả sông đục khơi lại nguồn trong

Ngăn bão lũ vô hình cấu cào đất nước

Trồng lại cây Tre hồn Việt cao ngàn thước

Gió Á - Âu chạm mềm dẻo.

Giật mình …

Những lò lửa cận kề chực cháy

Lá tre xanh mềm ngăn đỡ bớt điêu linh…

 

Ngôi nhà lung lay. Gió bão bên ngoài và mối mọt bên trong

Tiếng mọt nghiến đau từng năm tháng

Người bảo vệ và dựng xây. Tìm lại những viên gạch hồng xây niềm tin rạn vỡ

Lung lay bên trong đáng sợ hơn đổ vỡ bên ngoài, vì không ai nhìn thấy

Người là thầy thuốc vĩ đại chữa bệnh cho Tổ Quốc. Yêu và đau. Diệt sâu cứu cây.

Lửa cháy kiệt cùng từng giây … Cháy đến giây cuối cùng vẫn gọi tên đất nước.

 

Tan bão trên đầu cạn lũ trong lòng

Dân trăm miền gọi người là Bác

Người ra đi khi ban mai về cùng mặt trời hồng

Mới chỉ có ba lần cả dân tộc oà khóc.

Bác Hồ rồi Bác Giáp

Còn hôm nay sông núi gọi tên Người

 

Tháng bảy mưa nhiều tại nước mắt rơi

Áo bạc che trái tim giàu nhân nghĩa

Tóc bạc che dũng khí sau nụ cười trí tuệ

Người neo giữ con tàu Việt Nam trong bão tố

Phải hàng trăm năm nữa.

Lịch sử mới viết xong trọn vẹn ba chữ Nguyễn Phú Trọng bằng bút lửa

Trong trang Vĩ nhân đất Việt.

Bên Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp …

Ngôi mộ đẹp vĩnh cửu là ngôi mộ xây trong lòng dân

 

Tháng bảy mưa trong mắt và mưa trong lòng

Rất lâu rồi mưa mặn đến thế

Người thường lập thân, vĩ nhân lập danh

Sĩ phu Bắc Hà ngàn đời vẫn thế

Chỉ khi nằm xuống rồi mới rõ ai là kim cương ai là sắt phế

Mắt dân tộc đổ lệ? Mắt dân tộc ráo khô?

Sông núi gọi tên người trong nắng trong mưa.

 

(25/7/2024).

Nguyễn Đức Hạnh

6 đã tặng

1

2

3

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy