Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
03:38 (GMT +7)

Không thể giữ

VNTN - Những dấu chân

Trên mặt đường lạnh cứng

Những chiếc lá

In hình bàn tay

Không gian mang hình hơi thở

Những giọt mồ hôi tan thành khói

Phủ trên những nụ cười

Bàn tay không còn ấm nữa

Đôi môi không kiếm nổi nụ cười

Đôi mắt không còn long lanh ôm hình ảnh

Không gian trống

Quãng đường buồn

Loay hoay đi tìm dấu cũ

như ngọn gió bay

Nỗi nhớ trôi trôi mang cô đơn về làm bạn

Nước mắt

Cảm xúc

Hòa nhau

Trương lên và mục nát

Hoàng hôn phủ xuống tình yêu

không màu sắc

Bóng tối về thần Cupid bay đi...

Gia Hân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước