Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
10:24 (GMT +7)

Khói đốt đồng

VNTN - Gom mùa, dọn vụ đốt đồng

Rạ rơm bén lửa thơm nồng khói bay

Vãi tro trả lại đất này

Còn gì gửi khói gió bay trả trời…

Cuốc cày, cấy hái ngàn đời

Tháng năm lại đến tháng mười quẩn quanh

Lưỡi cày lóc đất mùa xanh

Mồ hôi đẫm cả ngày hanh cùng bùn

Bão giông, gió bấc, mưa phùn

Bầm ra ruộng cấy rét run dáng còng

Ca dao, tục ngữ lót lòng

Bao đời đòn gánh vẫn cong với làng

Được mùa đâu đã xênh xang

Thất thu rơm rạ hóa vàng khói bay

Ngắm đồng cuối buổi chiều nay

Bỗng dưng khóe mắt cay cay nhớ bầm

Khói lên, đất thở thì thầm

Hóa mây, khói vẽ mấy tầng dáng quê…

Đỗ Xuân Thu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước