Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2024
06:59 (GMT +7)

Huyện Phú Lương: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam và giao lưu các câu lạc bộ thơ năm 2024

VNTN - Chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22, sáng nay (22/2/2024, tức 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử đền Đuổm, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) huyện Phú Lương đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Tiếng ca nông thôn mới huyện Phú Lương” và giao lưu các câu lạc bộ thơ năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh; Huyện ủy, UBND, các hội viên Hội VHNT huyện Phú Lương và đông đảo người yêu thơ.

Huyện Phú Lương: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam và giao lưu các câu lạc bộ thơ năm 2024

Ngoài các tác phẩm nổi tiếng như “Nguyên Tiêu” (Hồ Chí Minh) và các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân đất nước, còn có nhiều tác phẩm viết về mảnh đất Phú Lương yên bình, đằm thắm được thể hiện từ chính những con người bình dị, mộc mạc, quanh năm vất vả với đồng ruộng, rừng núi. Các tiết mục khá sinh động, giàu cảm xúc và thể hiện được tình yêu, niềm đam mê đối với thi ca của người Phú Lương - một trong những huyện có số lượng câu lạc bộ thơ lớn nhất trong tỉnh.

Huyện Phú Lương: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam và giao lưu các câu lạc bộ thơ năm 2024
Một tiết mục ngâm thơ do các hội viên Hội VHNT huyện Phú Lương trình bày
Huyện Phú Lương: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam và giao lưu các câu lạc bộ thơ năm 2024
Nhà thơ Minh Thắng, Hội viên Chi hội Thơ (Hội VHNT tỉnh) giao lưu tại chương trình

Từ năm 2014 đến nay, Hội VHNT huyện Phú Lương đã luôn duy trì hoạt động chào mừng Ngày thơ Việt Nam. Chương trình đã trở thành cầu nối để các văn nghệ sĩ, nhà thơ, người yêu thơ có dịp giao lưu, gặp gỡ; khích lệ các tác giả chuyên và không chuyên tích cực sáng tác ra các tác phẩm chất lượng để góp phần xây dựng quê hương Phú Lương nói riêng và toàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh hơn.

Huyện Phú Lương: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam và giao lưu các câu lạc bộ thơ năm 2024
Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày ảnh giới thiệu về huyện Phú Lương. Các tác phẩm do các hội viên Hội VHNT huyện Phú Lương sáng tác

A.T

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy