Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
03:45 (GMT +7)

Hương sắc Quang Bình

VNTN - Quang Bình anh trảy sớm nay

Rượu ngô chưa uống, dạ say mất rồi!

Váy chàm em gói hương hồi

Gieo câu then óng giữa đồi chè xanh

Bát cơm gạo khẩu thơm lành

Chim tứa giọng hót đẫm cành quên bay

Nhà sàn mái lợp ngói mây

Vách thưng nan gió, cột xây khói đồng

Trẻ con ngụp phía bến sông

Còn tôi lặn phía má hồng tròn căng

Mưa nhuần bùi trám, ngọt măng

Lồng tồng trống gọi mùa trăng hẹn hò

Nắng non chín rực đàn bò

Sao em lội suối giũ vò ruột đau?

Quang Bình ngấm chóng, say lâu

Tôi nằm trên cỏ khát màu ổi ương

Lúa chiêm hạt trĩu thung sương

Cúi đầu bông lạy bản mường ấm êm

Bờ lau tiếng vạc kêu mềm

Mắt chìm vào thổ cẩm đêm Quang Bình

Bếp kiềng lửa hát bình minh

Gà rừng thả sợi trắng tinh xuống ngày

Thương nhau mình nắm cổ tay

Nửa vương vấn đất, nửa ngây ngất người...

(*): Tên một huyện vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang

Hoàng Anh Tuấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước