Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
07:36 (GMT +7)

Hoan nghênh bạn rời nhóm

- Này, cậu vào nhóm zalo “Lớp yoga” của bọn mình chưa? Bực quá, chả nhẽ cãi nhau.

Tôi nhận tin nhắn của Lệ mới lật đật mở điện thoại xem. Trong nhóm zalo “Lớp yoga” xuất hiện mấy chục tấm ảnh Hạnh mới post, là chuyến đi chơi tết của gia đình Hạnh.

Nhóm zalo do Lệ lập ra và làm trưởng nhóm, 18 thành viên cùng ở lớp tập yoga. Lệ ghim quy chế nhóm rõ ràng: Chỉ đăng các thông tin liên quan đến việc tập yoga, như bài tập mới, thay đổi giờ, các sự kiện liên quan đến tập tành, biểu diễn của lớp. Những thông tin cá nhân như sinh nhật, vui chơi, bán hàng… không đưa vào nhóm. Lệ cũng đề nghị mọi người không trao đổi, tranh luận trong nhóm, nếu đồng tình chỉ cần ‘thả tim”, nếu không đồng tình thì trao đổi riêng,  tránh các thông tin quan trọng bị “trôi”…

Hoan nghênh bạn rời nhóm
Hình chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

 Quy chế rõ ràng như vậy nhưng Hạnh phớt lờ. Bất kể hoạt động gì của cá nhân Hạnh đều post tuốt tuột lên trang zalo “Lớp yoga”. Khi thì chuyến du lịch tắm suối khoáng, hát karaoke; khi thì ăn uống, cụng ly om sòm; cả ảnh đang nấu ăn tại nhà áo quần nhăn nhúm, tóm lại Hạnh coi nhóm zalo như nơi lưu trữ ảnh của gia đình mình. Thậm chí, Hạnh còn đăng quảng cáo bán hàng. Nhiều người nhắc Hạnh xóa các thông tin không liên quan nhưng Hạnh phớt lờ nên Lệ phải gỡ. Từ đó giữa Lệ và Hạnh “bằng mặt không bằng lòng”. Có lần trên lớp, Hạnh lớn giọng chê Lệ tập xấu, đề nghị giáo viên không đưa Lệ vào danh sách đi giao lưu.

Mâu thuẫn việc đưa thông tin lên nhóm tôi gặp không ít. Người “chơi” mạng xã hội như facebook, zalo hiếm có ai không tham gia nhóm này, nhóm kia; có người bạn của tôi tham gia gần 100 nhóm trên các nền tảng. Nhóm lập ra nhằm mục đích chính là thông tin những vấn đề liên quan đến các thành viên của nhóm một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Nhiều nhóm có quy chế, có nhóm không, nhưng tựu chung lại là những thông tin mang tính cá nhân đều “lệch” ra khỏi mục đích. Ấy vậy mà không ít người không hiểu được điều sơ đẳng đó. Có người khoe con, khoe chồng, khoe nhà, khoe xe. Có người đăng thơ, nhạc, nhảy múa. Có người quảng cáo bán hàng, giới thiệu shop của con cái. Có người đăng danh ngôn, triết lý sống, khuyên răn con người… Tóm lại, họ biến nhóm chung thành chỗ “tả phế lù”, thoải mái tung vào mọi thứ mình có, mình quan tâm, không cần biết người trong nhóm nghĩ gì. Và để muốn tìm thông tin cần thiết, thì thành viên của nhóm phải mất nhiều thời gian để lướt qua các thông tin “rác” ấy.

Đa số thấy phiền khi trong nhóm có người không biết cách “chơi chung”, nhưng ít người thẳng thắn bộc lộ, thậm chí có người “thả tim” hoặc “like” ngoại giao khiến nhân vật vô duyên kia tiếp tục đưa vào nhóm nhiều thông tin vô bổ. Để nhóm hoạt động hiệu quả, người trưởng nhóm phải xử lý kiên quyết, nhắc nhở và xóa các thông tin chệch nội dung, thậm chí đưa người đó ra khỏi nhóm khi vi phạm quy chế. Và từ đó mâu thuẫn xảy ra.

Trở lại câu chuyện lô ảnh ăn chơi Hạnh vừa đưa lên nhóm “Lớp yoga”, tôi và Lệ đã góp ý thẳng thắn với Hạnh. Sau vài câu trao đi đổi lại, Hạnh tự ái tuyên bố sẽ rời nhóm và Lệ trả lời: “Hoan nghênh bạn rời nhóm”. 16 thành viên còn lại đã thả tim cho câu “còm” của Lệ.

Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Phụ nữ hiện đại…

Câu chuyện văn hóa 5 ngày trước

Đàn bà mạnh mẽ, được gì?

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Ở nhà chung cư

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Khi sếp phê bình

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Loay hoay xế chiều

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước