Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:49 (GMT +7)

Hoa lạc mùa

VNTN - Còn một bông hoa nở muộn

Ta gọi bằng “hoa lạc mùa”

Giữa mênh mông xa vắng thế

Em làm ta nhớ thương xưa...

Chỉ một mình em chơ vơ

Chỉ một mình thành lạ lẫm

Chỉ một mình dù tươi thắm

Chỉ một mình thôi, một mình...

Là em vì chút dư tình

Thổi bùng lên thành đốm lửa?

Là em sợ ta vô tình

Gắng bừng lên mà rạng rỡ?

Thương em lẫn vào mây gió

Khuất chìm trong mịt mờ sương

Thương ta thét gào nắng lửa

Khua khoang ở ngã ba đường...

Nguyễn Thanh Huyền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước