Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:48 (GMT +7)

Gửi Vincent Laforet

(Những ám ảnh cuộc đời)

Bạn là ai?

Tôi là ai?

Những người chúng ta không quen

Những người không cùng tiếng nói

Chúng ta chỉ có chung những ám ảnh

Về cô bé gầy rộc

Về cậu bé lưng đầy vết đạn do chính những

chiến binh bằng tuổi cậu gây nên

Những ám ảnh không viết thành tên

Chỉ gào rú trong lòng từng hồi đứt đoạn

Tôi không nói về tội ác

Tôi và bạn nói về hòa bình

Sau giấc mơ hồng và ánh bình minh

Có xây lại ngôi nhà được bằng màu xanh của biển?

Hay chỉ là đống đổ nát nhàu nhĩ của cuộc chiến

Hiện thực không bằng nổi con số 0

Bạn của tôi

Người chưa từng gặp nhưng có chung ý nghĩ

Bạn có biết không?

Bạn là người tin vào Chúa

Tôi là người tin vào Đức Phật

Còn những con người Trung Đông có tin vào vận may

Khi họ cố gắng sống sót từng ngày?

Hàn Thanh Duy

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước