Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:19 (GMT +7)

Gọi mẹ

Hồi mới tập đi

Tôi đã theo mẹ lên lưng núi

Lưng mẹ cao

Tôi không với tới

Mẹ đặt tôi dưới gốc vải thiều

Quà cho tôi là những chùm vải chín

Những con dê của mẹ nhảy nhót như nắng

Ăn lá rào rào như mưa

Tôi theo nắng theo mưa mà chơi cả ngày

không biết chán

Hôm nay tôi về với núi

Núi giờ vắng vải thiều vắng đàn dê

Núi tơi như có người xới từ đôi đũa cả

Múc lên bát cơm từ hòn quặng cọc cằn

Mẹ vẫn trên núi làm nai lưng

Áo tơi hồi nào nay đâu còn nữa

Áo xanh lao động vai mẹ bạc màu

Gọi mẹ tiếng lẫn vào ồn ào máy móc

Tiếng chim cũng chìm vào mộng mị

Mẹ ơi!

Mẹ ơi...!

Hoàng Khang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước