Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:42 (GMT +7)

Giọt nghèo

VNTN - Em mua vàng giả về đeo

Long lanh lấp lánh giọt nghèo trên tai

Lẽ nào nàng cứ đùa dai

Biến chồng thành kẻ bất tài cấp cao

Tủi thân đôi lúc nghẹn ngào

Mặt tôi lúc ấy khác nào cơn giông

Đoán ra nàng đã động lòng

Giấu vàng như thể là không cần gì

Chợt nhìn thấy vợ xấu đi

Tại lòng hối hận hay vì long lanh

Lựa lời mấy bận dỗ dành:

- Người đeo vàng giả đã thành số đông

Nàng như hiểu thấu lòng chồng:

-Soi gương em thấy cũng không hơn gì

Giờ thì chẳng biết làm chi

Tôi ngồi ao ước đến khi nào giầu.

Đinh Văn Y

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước