Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:38 (GMT +7)

Em có về đất Thái với tôi không

Đất Thái Nguyên anh đến buổi đầu

Trời xanh đậm và cứ hun hút gió

Những lò cao tung lên trời quầng lửa đỏ

Mảnh đất này khác lạ đấy em ơi

Và Sông Cầu thơ mộng, đầy vơi

Nhưng gầm rú trong những ngày lụt lội

Người Thái Nguyên cứ trầm như núi

Nhưng nói lời, em cứ tin đi

Chín năm chia xa...

Bằng một cuộc xa của kháng chiến trường kỳ

Có vô tâm chăng ngày ta về chậm quá

Không, Thái Nguyên vẫn đốt ta bằng những đêm mất ngủ

Bằng mắt em thăm thẳm chờ, thương quá người ơi!

Định Hóa mùa này, măng đắng, cải ngồng tươi

Cỗ lá, gà đồi, nếp nương, lợn mán

Sông Công thắt ở khúc này đón bạn

Rồi bóng chiều ghì chặt lấy Nàng Công

Em có về Chợ Thái với tôi không

Hương cốm chín ngập ngừng nơi ấm trà xanh mật

Câu thơ cháy bập bùng trong áo chật

Hũ rượu này nghiêng cả Chùa Hang

Các con tôi sinh ra ở Thủ đô kháng chiến gió ngàn

Giờ lập nghiệp ở Thủ đô ngàn năm văn hiến

Những vui buồn, hội hè, kỷ niệm

Chúng vẫn về với khoảng trời riêng

Nơi ấy là

Đất quyến người

Người yêu người

Người yêu đất

Thái Nguyên!

(Thơ dự thi)

Nguyễn Khoái

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước