Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
00:54 (GMT +7)

Đường vào bụng

VNTN - Đường không mở bằng dao, bằng cuốc

Không tiếng đá lăn

Gió vẫn im lìm

Cài trên ngực lá

Một lần trăng

Ngô cười trong đất

Bản nghèo

Tăm tối lăn xuống vực sâu

Người già nhìn lên

Trẻ em ngó xuống

Ơ… có phải bộ đội

Cài no ấm lên sàn bếp nhà tao?

Mồ hôi làm bằng gì

Mà sao rơi mãi

Chỉ thấy mát

Con chim rừng nó ngượng bỏ tổ thì sao?

Đường mùa sương

Ngô gãy cả viền cong

Bản vắng ngày xưa

Giờ treo trên gió

Nghiêng ngả những bước chân say

Gái cười tít mắt

Ai cho đường vào bụng

No ấm hát ca…

Trời cao lồng lộng      Ảnh: Văn Chi

Châu Linh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước