Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
15:53 (GMT +7)

Dòng sông mồ côi

VNTN - Bây giờ ngồi bên sông

không còn nghe sóng hát

những miên khúc về rừng xưa xòe ô che mát

những giọt tình của rễ cây tụ thành suối trong

thành mặt gương cho tiên nữ hoa rừng soi bóng

không còn nghe sóng hát

về những dạ hội trăng vàng trên thảm cỏ xanh

những vũ công hươu, nai, phượng hoàng… đọ sắc

anh vũ, rô cờ(*) dỡn trăng tung bạc suốt sông dài

không còn nghe gió đẩy khúc liêu trai

chòng chành tình duyên trên độc mộc

điệu ay-ray(**) dập dờn mây nước

trai gái M'nông Ê đê tắm trăng thanh

và gội hương rừng

Bây giờ ngồi bên sông

ta nghe mùi lửa cháy

gió thần kinh gào trên những gốc cây cụt đầu

sóng đã về địa đàng biệt tăm lời thủ thỉ

mặt sông chỉ còn những mặt đá lặng câm

những bờ lau chập chờn phơi khăn tang trắng…

Sê-rê-pốk ơi

ta khóc cho sông khúc đời lận đận

ai đã khiến Mẹ Rừng hiu hắt

ai đã vắt khô những giọt tình của rễ cây

để đầu nguồn bỏng rát

để sông không sóng xanh không còn chở trăng vàng

để độc mộc sầu thương nằm dưới gậm sàn

để chài lưới trở thành tổ chuột

lòng ta giờ cũng đắng đót như sông

ta nghe từ cọng rêu lời oán thán búa rìu

tiếng rên của con chạch, con lươn dưới bùn

sâu váng đầu vì cưa xẻ gỗ…

Mẹ Rừng của ta!

Mẹ Rừng của ta

giờ không còn nữa

nên sông mồ côi

khô khát giữa cõi người…

(*): Những loài cá ngon nổi tiếng của sông Sê rê pốk.

(**): Hình thức hát giao duyên của người Ê đê.

Đặng Bá Tiến

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước