Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
05:09 (GMT +7)

Dòng sông ký ức

Giữa muôn người và muôn sắc hoa

Tôi gặp

Người đàn bà ôm bó hoa trắng muốt

Thả vào ký ức dòng sông

Gió nhẹ nhàng nâng tấm lòng son

Ấp lên trong đục

Sông ôm cả bầu trời và vầng trăng tròn khuyết

(tròn tuổi đôi mươi - đẹp nhất

khuyết đợi chờ xa xót mấy mươi năm...!)

Mỗi bông hoa là một vầng trăng

Là cuộc hẹn hò niềm tin hy vọng

Sông nhận vào lòng - muôn đời là sóng

Vỗ dạt dào bờ cát trắng yêu thương...!

Vũ Minh Thoa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước