Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:50 (GMT +7)

Đồng quê tháng Mười

Thả hồn theo gió heo may

Triền đê chấp chới cò bay trắng chiều

Thinh không trầm bổng sáo diều

Lạc trong hương lúa phiêu diêu giữa đồng.

Heo may rười rượi triền sông

Lúa vàng rưng rức như nong kén tằm

Tay em ươm mạ nảy mầm

Giờ nâng lúa chín nặng đằm trên tay.

Nhớ xưa... cũng mảnh đất này

Lúa như cỏ lác cỏ may phật phờ

Xóm làng nghèo đói xác xơ

Người tha phương đến bây giờ ở đâu!?

Quê mình chiêm trũng đồng sâu

Dãi dầu mưa nắng bạc màu áo em

Hương mùa từ đất thơm lên

Chắt trong bùn ruộng thơm trên vai gầy.

Chiều nay, vui quá! Chiều nay

Lúa theo em, lúa thơm đầy ngõ quê.

Tôi đi xa mới trở về

Say hương lúa mới đồng quê tháng Mười.

Nguyễn Tường Thuật

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước