Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
13:05 (GMT +7)

Đồng bằng tôi ơi!

VNTN - Đồng bằng tôi ơi! 

hạt vàng hạt ngọc 

hạt lam hạt lũ

hạt nhớ hạt thương 

làm nên ca dao cánh cò bay lả

làm nên câu kể ngày xửa ngày xưa 

ông như nước

bà như lúa 

họ gieo hạt bình yên bồi bãi muôn đời vẫn vậy

làm lớn vóc cháu con tắm mát không cùng

đồng bằng tôi ơi!

chiều nay anh Ba khóc ròng con nước cạn queo

chiều nay chị Năm bần thần chái bếp buồn tênh 

ngọn lửa liêu xiêu hạt gạo gầy bung nắp lệch

chiều nay ông ngồi bấm đốt tay đoán chừng con nước rồi 

            lắc đầu trước kinh nghiệm và dự báo thời tiết hôm nay

chiều nay bà thôi nhai trầu

chiều nay trâu thôi nhai rơm quanh bóng tre 

                                                      nghe ve sầu hát hè về, hè về… 

con nước lưng chừng 

vẫn gieo, vẫn cấy

rồi mùa nước nổi 

ngày mỗi thêm xa

thủy tộc đi hết

lục bình lênh đênh

nhấn một phím đờn 

thương ai hoài qua khúc hoài lang

tràm, đước, sú, vẹt, bần,… có là tấm chắn vững

có là lá phổi xanh

có là bài ca gió phương Nam

có là…

tôi nghe u u sóng nắng ngoài kia 

                                    đang lăn tăn sông Tiền, sông Hậu

thủy lưu nghịch dòng còn ai hát… hò dô ta… hò… 

những móng chân phèn hơn nửa đời ngập trong sình đất

những bàn chân đất thuộc tánh khí quê hương 

chiều nay bỗng trở mình khó hiểu

mưa nắng nhí nhảnh chuyền cành hờn ghen 

những bàn tay thô ráp lạy Thần Nông, lạy Mẹ Thủy, 

                                        lạy bốn phương tám hướng

để tìm về bình yên trong lời ru ơi à

con nước chưa về

ngao ngán mắt chong

con nước chưa về 

cằm kê trên gối mẹ ngồi trông

con Phèn nằm im không thèm buông tiếng sủa 

mặc nhiên lá rơi

ngày qua

ngày qua

mùa trôi đâu… 

đồng bằng tôi ơi! 

chín miệng rồng thiêng vỗ về che chở bao đời

Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Ba Lai, Cửa Hàm Luông,

Cửa Cổ Chiên, Cửa Cung Hầu, Cửa Định An, 

                                               Cửa Tranh Đề, Cửa Mỹ Thạnh…

có còn phù sa / lớn ròng con nước / bình yên / bình yên

bản tin ngày lần lượt bung ra như nắp vỡ

Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang rồi Sóc Trăng, 

                                   Hậu Giang… lần lượt bị xâm nhập mặn

rưng rức giọt mồ hôi

đồng bằng tôi ơi!

giải pháp nào cho em 

giải pháp nào cho anh 

cho tình thêu khăn mới 

cho trăm năm, ngàn năm, muôn kiếp

tình tang ta hát lí ngựa ô 

mơ về hạnh phúc 

hạt vàng hạt ngọc lăn tròn trong em trong anh

như ngày nào chén đầy chén vung 

sóng lúa miên man thơm tình đồng bãi…

đồng bằng tôi ơi!

ới… tôi ơi!  

Trần Huy Minh Phương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước