Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
12:46 (GMT +7)

Đi xe ca

Lên xe ca

là bắt đầu cuộc hành trình

mỗi người một điểm đến.

Lên xe ca, gặp chuyện trên trời dưới biển

chuyện nghe, chuyện chẳng muốn nghe

biết kìm nén là khôn ngoan

cái chợp mắt cũng dài dăm triền núi.

Lên xe ca, chấp nhận mùi tép khô

bên mùi nước hoa

Chấp nhận sự chật trội lẫn lời rác miệng

những ổ trâu ổ voi, ổ bực mình

im lặng nghe rỗng trời gió thổi.

Lên xe ca gặp bao tấm lòng rộng mở

người chưa quen chưa hẳn người xa lạ

người vừa quen đã xuống dọc đường

chuyện dở dang, nụ cười còn mãi nhớ...

Mỗi người một hành trình

lên lên xuống xuống...

biết ai cùng ta đến bến cuối cùng ?

Nguyễn Ngọc Tung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước