Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:37 (GMT +7)

Cõng mùa vàng bay

Vạt tranh vàng

Mỏi mòn chờ lưỡi dao quắm quăng qua mùa ngô nảy mầm

Hạt mưa ngấm dần trên vệt tro đen nhanh nhánh

Bản mình vào vụ

Mùa mới bắt đầu từ chiếc gùi của mẹ

Hạt giống khô

Con dao

Nắm đất

Nỗi khát khao thổi hồn vào đá

Dúm đất như tình mẹ

Hong nắng hứng mưa

Thấm giọt mồ hôi

Để đựng đầy tiếng cười của đàn con trèo qua ngày giáp hạt

Cao nguyên đá đội trời

Người đi trên đá

Trời chịu chí người

Đêm về đất cựa mình rơi

Cải xanh

Cốm xanh

Đỗ xanh

Nụ cười xanh

Theo ngày phiên thảnh thơi xuống chợ

Hương rừng bay vào phố

Trên từng nếp váy vành khăn

Đôi bàn tay cần mẫn suốt mùa trăng

Chân trần màu đất

Cho ngày mai đến

Cõng mùa vàng bay lên.

Hoàng Thị Hiền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước