Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:33 (GMT +7)

Con lớn hơn khi bố vắng nhà

VNTN - Biển phẳng êm, lặng nghe con kể 

Mấy hôm rồi mẹ chẳng khoẻ lắm đâu

Cuối vụ tăng ca nhà máy yêu cầu

Lạnh đêm thâu mẹ về trong gió bấc... 

Con yêu ơi, cảm ơn con đã nhắc

Gửi nhờ con đọc nhé tối nay 

Nỗi nhớ thương bố gói lại dòng này 

Thay bàn tay xoa dầu day trán mẹ... 

Và con ơi, bố nhờ thêm nhé

Mẹ thích ăn tép rang khế con à

Chiều nay con tan học rẽ qua bà 

Xin ông ngoại chùm khế chua trước cổng... 

Trời rét rồi nhớ đun nước nóng 

Tắm cho em khéo bỏng đó con 

Bố vắng nhà, con bỗng lớn hơn 

Cảm ơn con, chàng trai của bố... 

Giữa khơi xa nơi đầy giông tố

Bố nhớ con, yêu mẹ, thương em

Đêm gió lùa, cửa sổ nhớ cài then

Sớm đến lớp mặc áo len con nhé...

 

Bố đi xa từ khi con còn bé 

Nay em con đi nhà trẻ nữa rồi 

Nhận chức anh cũng khó đó con ơi 

Nhưng bố tin là con làm được... 

Và con ơi trước khi yêu Tổ quốc

Hãy nhường em, thương mẹ, kính ông bà 

Bố yên lòng chắc súng giữ đảo xa 

Khi bố vắng nhà, thế là con đã lớn...

Lính Biển Việt Nam

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước