Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:16 (GMT +7)

Cô gái xứ chè

Sương sớm mai buông mỏng đồi chè

Con gái xứ chè giọng ngọt ngào tha thiết

Tay thoăn thoắt miệng tươi cười mải miết

Một tôm hai lá - hái búp chè xanh

Dầm mưa đội nắng tháng năm

Giọt mồ hôi ướt đầm vai áo bạc

Điệu Sli lượn vẫn ngân nga tiếng hát

Cô gái xứ chè cần mẫn nết na

Đồi chè xanh - xanh nỗi nhớ người xa

Đất vắt xác mình nuôi cây chè dâng hương thơm vị đậm

Nghiêng chén chè xanh uống vầng trăng mười sáu

Con gái xứ chè mối tình đầu trong sáng

Chè đặc sản Thái Nguyên hương ngào ngạt bay xa

Thương hiệu Việt Nam rạng rỡ bốn phương trời

Có tình em con gái xứ chè - nhung nhớ

Gửi chút duyên quê - nét đẹp dâng đời.

Nguyễn Anh Đào

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước