Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:52 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của Phan Thức

Hạnh phúc

Trên sân khấu

Cuộc thi

“Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”

Của những người khuyết tật

Không may mắn ở đời.

Có thí sinh khuôn mặt rạng ngời

Luận bàn về hạnh phúc

Là nghe được câu hát

Là thấy mình trong gương

Được đi trên đôi chân của mình

Là có bàn tay để chải đầu cho mẹ…

Những ước mơ tưởng chừng nhỏ bé

Người bình thường nào cũng làm được mà thôi

Sau phần thi

Thí sinh nở nụ cười

Bao người xem lại khóc

Những giọt nước mắt

Những nụ cười

Khát vọng của con người

Về

Ước mơ

Hạnh phúc

                     

Hai nấm mộ

Nghĩa trang

Có hai nấm mộ

Mẹ bên con

Cùng về đất một ngày

Khi con mất, còn trong bụng mẹ

Giữa đạn bom mù mịt khói bay!

Giọt máu thiêng

Người lính lái xe để lại

Buổi gặp người yêu cùng đồng đội mở đường

Phút giao hòa trời đất giữa Trường Sơn…

Hai mẹ con

Hình hài đâu còn nguyên vẹn

Gửi gắm đất đai, vạt cỏ, cây rừng

Đồng đội mẹ lượm về, chia em phần nhỏ

Phần nhỏ thôi

Đủ sưởi ấm một linh hồn

Mấy chục năm rồi

Những vì sao trên trời

Đêm đêm vẫn thức

Giọi vào lòng đất

Sáng hình hài em

Dưới vạt cỏ xanh

Em vẫn ấm êm trong vòng tay mẹ

Mái đầu thơm hương bưởi, hương chanh

Vẫn nghe lời thầm thì mẹ kể

Thầm thi lời ru…

Hai nấm mộ

Hai cuộc đời

Bốn mùa thơm hương khói

Đánh thức

Bao trái tim người!

Phan Thức

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước