Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:50 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của Lê Minh Hải

Chùm nhớ

Phố chiều ngào ngạt mùi hương

Có chùm hoa sữa còn vương buổi ngày

Run run những ngón tay gầy

Ngắt chùm hoa nhớ của ngày xa xưa

Rưng rưng biết nói sao vừa

Tiếc cho thủa ấy vẫn chưa ngỏ lời

Bây giờ lòng thấy chơi vơi

Làm sao nói hết những lời bấy lâu

Biết người xưa ấy nay đâu

Có hay một kẻ từ lâu yêu thầm

Bâng khuâng ngắt mối tình câm

Một chùm nhung nhớ...còn nằm trong tim...

Nhẹ tênh chút nắng Tây Hồ 

Trời mây mặt nước mênh mang

Nhẹ tênh một chút nắng vàng Hồ Tây

Dập dềnh mặt nước vờn mây

Nghe trong gió thoảng hương ngày mới thôi

Lâng lâng tôi thả hồn tôi

Hoà tan vào nắng, vào trời bình yên

Thả hồn vào đáy mắt em

Thả hương vào tóc mượt mềm bay bay

Thả vào hai chữ nồng say

Câu thơ góp nhặt đong đầy cuồng si

Em cùng ai sánh bước đi

Tôi còn chút nắng đem về nhẹ tênh.

Lê Minh Hải

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước