Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
05:12 (GMT +7)

Chùm thơ của Nguyễn Anh Đào

Tìm về ký ức tuổi thơ

Lần tìm về ký ức tuổi thơ

Túi áo nâu đựng bầy châu chấu

Tuổi thơ ơi! Một thời yêu dấu

Chân đất, nâu sồng gội nắng tắm mưa

Ngày theo cha ra đồng cày bừa

Mót củ khoai lang, bắt con tôm con cá

Ríu rít tiếng chim, một bầy sáo đá

Tung cánh lưng trời những chiếc diều bay

Tuổi thơ ơi! Muối mặn gừng cay

Thương những ngày mưa chân trần lội ruộng

Khoai lang mẹ lùi trong tay con vẫn ấm

Khói bếp cay nồng trong ánh chiều buông

Chùa làng quê ngân nga tiếng chuông

Tiếng trẻ học bài nhớ một thời thơ bé

Lũy tre xanh vẫn ru nhè nhẹ

Những chú cò trải cánh phía trời xanh

Bao đứa trẻ đầu trần, chân đất học trường xa

Sách vở, áo quần lấm lem bùn đất

Mẹ ngóng con ra vào lật đật

Thương con nhiều mẹ nấu bát canh cua

Tìm về nơi đất mặn phèn chua

Đã nuôi bao người lớn khôn thời tấm bé

Tuổi thơ ơi! Chẳng bao giờ quên nhé

Dù có đi góc biển chân trời.

Khói rơm ngày cũ bây giờ vẫn thơm

Bao năm con mẹ đi xa

Bây giờ con mới về nhà mẹ ơi!

Nhà mình, con mẹ buông lơi

Tháng năm biền biệt ở nơi xứ người

Đồng quê lúa vẫn xanh tươi

Nhà quê vẫn vọng tiếng cười người xưa

Năm đôi ba vụ cày bừa

Rạ rơm vấn vít sớm trưa nhọc nhằn

Mẹ lo công việc làm ăn

Cày bừa, cấy hái khó khăn còn nhiều

Quê nhà nơi ấy con yêu

Lũy tre, bến nước sớm chiều yên vui

Tình quê nghĩa nặng, ngọt bùi

Nhà nông ngô, lúa... bùi ngùi mẹ ơi!

Lòng con bay bổng vần thơ

Khói rơm ngày cũ bây giờ vẫn thơm.

 

Nguyễn Anh Đào

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước