Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:46 (GMT +7)

Chùm thơ của Nguyễn Minh Trọng

Tinh khôi

Chúng mình chia sớt miền chung

Lời thơ, phím nhạc rưng rưng nổi chìm...

Mưa về xứ ấy triền miên

Chống, chèo duyên phận mà tìm về nhau

Dã tràng cõng trắng về đâu?

Mà dòng tên cát vẫn màu tinh khôi!

Vẫn tin

Đứng chung một phía mặt trời

Cùng tô nét chữ 

Một thời sắt son.

Nước bao nhiêu để đá mòn?

Dòng chung

Sóng vỗ mỏi mòn niềm đau...

Trông sóng dữ

Mắc mồi câu:

Thiệt hơn...

Ngược lái...

Còn đâu phía bờ!

Vết còn nhức nhối chưa mờ

Mà mũi dao đã thập thò bên lưng...

Về đâu chồng chất đau chung?

Bán rưng rưng mắt

Lấy sưng sỉa mày...

Vẫn tin

Rồi sẽ một ngày...

Nguyễn Minh Trọng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước