Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:27 (GMT +7)

Chùm thơ của Đinh Ngọc Diệp

Anh nhớ em đau đến từng hơi thở

 

Anh nhớ em đau đến từng hơi thở

Mi mắt giật hoài khép mở chiêm bao...

Mơ vòng eo - khúc cua tình ái

Vồng ngực là đỉnh dốc giữa ngàn sao

 

Không có tâm hồn ở ngoài vật chất

Yêu và ghen nhằm thân thể cấu cào.

 

Tâm hồn anh khi tự mình đã bóc

Chẳng thể hóa body dáng chuẩn ước ao.

Mà khuyết tật, héo hon...dường đã chết

Anh nhìn mình như kẻ khác, nhẹ nhàng sao!

 

Gửi...

 

Anh mới biết: Tình yêu có thật

Mất em sụp đổ cả đất trời

Cho anh bài thơ tình thứ nhất

Em vô tình nức nở khen hay!

 

Bài thơ thứ hai chỉ mình anh biết

Như mình anh gặm cô độc một đời

Bỗng một ngày hiện trên facebook

Cô gái lạ vô tình đắm đuối thơ rơi

 

Anh mới biết: Thơ hay là có thật

Vì thơ hay chỉ hay với một người...!

Đinh Ngọc Diệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước