Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:42 (GMT +7)

Chờ

VNTN - Nắng hạn chờ những cơn mưa

Mùa đông giá rét chờ mùa xuân sang 

Đàn chim chờ đến mùa màng 

Để dang đôi cánh mênh mang bay về

Con đò chờ bến sông quê 

Đưa người viễn xứ tìm về nơi nao 

Mưa dâm chờ nắng hanh hao 

Cho đi niềm nhớ... với bao nỗi buồn

Trẻ dại chờ đến ngày khôn 

Cô đơn vui với nôi buồn gió trăng 

Chú cuội ngồi đợi chị Hằng 

Thả trâu ăn lúa... chờ trăng lúc tròn

Mẹ già bạc tóc chờ con

Mong hòa bình đến... héo mòn chiến tranh

Bao nhiêu làng mạc tan tành

Ôm nhau khóc... nhớ mái tranh quê nhà

Em là một bản tình ca

Nơi con tim cháy chờ ta rực hồng.

Nguyễn Việt Tiến

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước