Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
22:44 (GMT +7)

Chiếc lá lìa cành

VNTN - Mây trời lặng lẽ sông trôi

Gặp cơn gió thổi... thổi rồi lặng yên

Lá rơi lặng lẽ ưu phiền

Lướt ngang lướt dọc đến miền hư vô

Cơn mưa chợt đến bất ngờ

Nước in trên lá… lá chờ tan mây

Hong khô giọt nước vơi đầy

Để cho lá nhẹ lướt bay phiêu bồng

Lá bay... bay giữa tầng không

Cởi buông chiếc áo sầu lòng tương tư

Cuộc đời… đời cũng giống như

Chỉ là chiếc lá… từ từ rời xa.

Hà Ngọc Hoàng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước