Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024
17:31 (GMT +7)

Cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam”: Đánh thức những câu chuyện còn ngủ quên

VNTN - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tối 26/7 Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với các địa phương, tổ chức cầu truyền hình đặc biệt “Dáng đứng Việt Nam”. Chương trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những người đã hiến dâng cả cuộc sống của mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.

Chương trình diễn ra trong thời gian 120 phút, tại 4 điểm cầu: Khu du di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội; Thành cổ Quảng Trị và Đền tưởng niệm Bến Dược, Củ Chi, TP.HCM.

Tại điểm cầu ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, về phía Trung ương có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đặc biệt còn có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, cựu chiến binh cùng hàng nghìn nhân dân theo dõi qua màn hình Led lớn ở quảng trường bên ngoài Khu di tích.

Các đại biểu dành một phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.          

Mở đầu chương trình, các đại biểu tại đã dành một phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, là lịch sử ra đời Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và hơn 20 phóng sự, câu chuyện rất đặc biệt được các phóng viên, biên tập viên của Đài THVN thực hiện xoay quanh cuộc đời, kí ức của các thương binh, bệnh binh, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện lại Lễ mít tinh ngày “Thương binh toàn quốc” 27-7-1947.

Đó là những câu chuyện cảm động còn ngủ quên dưới bom đạn trong thời chiến: Chuyện về liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn cùng đồng đội hy sinh anh dũng để bảo vệ cho Thành cổ Quảng Trị, để lại bố mẹ già mỏi mòn tìm kiếm hài cốt con trong suốt 40 năm trời. Trong mỗi bữa cơm, mẹ anh luôn đặt thêm 1 bát cơm như lời nhắn nhủ “cha mẹ luôn đợi con về”. Anh không về nữa, chỉ còn cuốn nhật ký duy nhất ghi lại tâm tư của chàng trai 18 tuổi ra trận 6 ngày trước lúc hy sinh, đầy sự rụt rè “chuyện bắn đạn thật tay rung rung - các em đừng cười, vì lần đầu sợ”. Nhưng rồi mạnh mẽ như một người chiến sĩ cách mạng “anh ra đi cho các em mai sau”;  Câu chuyện của liệt sĩ Bùi Thế Giới hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, để lại đứa con thơ là bà Bùi Thị Dẫn ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Không có chồng con, bà ở một mình cho đến nay, ước nguyện duy nhất của bà là tìm được hài cốt của cha để mang về đặt cạnh mộ người thân. Hơn 60 năm trôi qua, không có di ảnh của cha, bà thờ bằng Huân chương và tấm bằng Tổ quốc ghi công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Cho đến những câu chuyện xúc động của những người lính trở về sau chiến tranh bị nhiều thương tích đến ¾ cơ thể như thương binh Phạm Hữu Chung ở Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên bị mù cả 2 mắt, lại không còn khả năng lao động, nhưng có người phụ nữ nhỏ nhắn cảm thông và đem lòng yêu thương nguyện chăm sóc cả cuộc đời này cho ông, sau đó họ nên duyên vợ chồng… Ngoài ra còn có những câu chuyện về hành trình đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được ghi lại chân thật và mộc mạc, thể hiện tình đồng đội, tấm lòng của thế hệ sau với công lao gây dựng đất nước hòa bình như hôm nay của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ; những phóng sự ngắn kể về ngày đêm chiến đấu kiên cường của các chàng trai trẻ  khi tuổi mới đôi mươi, mang trên vai sứ mệnh lịch sử của nước nhà. Họ là những thanh niên mảnh mai với dáng đứng khom lưng chạy theo hành trình cứu nước kết thành một “Dáng đứng Việt Nam” kiên cường, bất khuất…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa cho các Thương binh, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng

Xen lẫn những câu chuyện là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. “Dáng đứng Việt Nam” đã đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm tự hào về một dân tộc anh hùng trong kháng chiến chống quân xâm lược, cho đến những khoảnh khắc lắng đọng, xúc động không nói thành lời. Đồng thời, khẳng định thế hệ hôm nay không bao giờ quên những hi sinh to lớn ấy. Ngọn lửa của lòng yêu nước được hun đúc, truyền lại từ thế hệ cha ông đi trước sẽ được tiếp nối, truyền lại cho thế hệ trẻ mai sau.

Tiết mục văn nghệ: Bài ca người lính

63 đoàn viên thanh niên đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước Đền thờ liệt sĩ 27-7

Khánh Hiệp – Anh Thắng 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy