Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
02:30 (GMT +7)

Câu hỏi

VNTN - Có ai nghĩ về điều sự thực

nhiều năm cây súng ngủ rồi

từ ai từ đâu

bắn vào tâm thức

cuộc chiến còn tiếp diễn chưa thôi

có ai nghĩ về điều sự thực

những đất nước tan tành

đạn réo bom rơi

tranh giành tài nguyên

tranh giành quyền lực

chỉ dân đen là chịu thiệt thòi

những đoàn người lang thang

không Tổ quốc quê hương

không nhà cửa

cùng cực không thể cùng cực hơn được nữa

khủng bố khắp mọi nơi

máu rơi như

chưa bao giờ máu ngừng rơi

những mưu ma xảo quyệt

những bành trướng bá quyền

Biển Đông chưa là trận chiến cuối cùng

chảy máu

bao nhiêu máu cho no quỷ dữ?

bao nhiêu lãnh thổ đất đai cho no tham vọng?

sao gieo rắc mãi oán hờn

đốt mãi lên thù hận?

người với người gian tham như chưa thế bao giờ

Thế giới chưa bao giờ như thế

Đất nước

Lòng nhân

bị xâm hại từ nhiều phía

cây súng làm sao hỏi người!...

Hồ Triệu Sơn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước