Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
16:38 (GMT +7)

Biển đảo và quê hương

VNTN - Đi em gạo muối đủ rồi

Đảo chìm đảo nổi là nơi ta về

Bao đời biển đã là quê

Còn nguyên bia sóng lời thề tổ tiên 

Ra khơi là để nối liền

Nối tình đất mẹ với tiền tuyến xa

Nối tiếp sự nghiệp ông cha

Cách chia đảo vẫn là nhà Việt Nam

Chẻ đôi con sóng tham lam

Thắng thua vẫn quyết chí làm kình ngư

Trước thù đâu thể nhân từ

Biển còn lắm giặc an cư được nào 

Thuyền đi chở khẳm gian lao

Thuyền về hạnh phúc dâng trào…

Bình yên

Đem vị biển trao đất liền

Ngọt thơm tỏa khắp mọi miền quê hương

Chưa xa mà đã nhớ thương

Lại về biển với ngư trường chuyên canh

Đèn câu - mắt ngọc long lanh

Lung linh sóng nước biển thành mâm sao

Phan Thành Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước