Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
04:06 (GMT +7)

Bát cơm cúng

VNTN - Mấy chục năm

Năm nào chúng con cũng về giỗ mẹ

Các con của con

Các cháu của bà

Ngày mẹ mất, có đứa mới bi bô tập nói

Giờ đứa giáo viên, đứa bộ đội, đứa làm việc cơ quan

Chúng vẫn theo con về quê ngày giỗ

Trong khói nhang cung kính lạy bà

Con nhớ ngày mẹ mất

Mấy năm thất bát mùa màng

Bát cơm cúng gạo kho ẩm mốc

Nỗi đau nhức nhối chân nhang

Bao năm con lên rừng xuống biển

Những cuộc vui với khách, bạn bè

Biết bao lần sợ ăn, ngại uống

Càng thương bát cơm cúng gạo kho

Năm nay chúng con lại về giỗ mẹ

Đồng quê lúa tốt bời bời

Mâm cỗ cúng thơm hương gạo mới

Nỗi đau xưa càng day dứt mẹ ơi!

Phân Thức

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước