Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:35 (GMT +7)

Bạn vẫn cùng tôi…

Bạn bè thuở ấu thơ

Hai phần ba đã thành liệt sĩ

Họ hy sinh khắp nẻo đường đánh Mỹ

Thịt xương hóa thiên nhiên

Quê tôi chẳng phải đất địa linh

Cũng chưa có ai trở thành nhân kiệt

Đồng chiêm trũng những con người mộc mạc

Tảo tần vượt dông bão tháng năm

Nhưng khi đất nước có xâm lăng

Trai tráng háo hức ra mặt trận

Chẳng cần động viên, chẳng cần hứa hẹn

Cũng chẳng cần ngực đỏ huy chương

Bạn bè tôi giã biệt mái trường

Có những chàng trai chưa tròn mười bảy

Xóm làng vắng tiếng cười con gái

Có còn ai thèm được nghe nữa đâu

Vừa đó mấy mươi năm qua mau

Nhiều gia đình thờ chồng con liệt sĩ

Thấp thỏm đi tìm mộ chí

Con cháu của mình yên nghỉ nơi nao?

Trong rất nhiều chiêm bao

Ấu thơ tôi hiển hiện

Lũ trai làng hi sinh nơi trận mạc

Vẫn cùng tôi rong ruổi khúc tình quê.

Phạm Minh Dũng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước