Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
12:43 (GMT +7)

Bạn tôi

VNTN - Bạn từ nửa vòng trái đất trở về

Gặp lại người xưa vẫn đợi

Giữa quê nhà nước mắt lại rơi

Rưng rưng chuyện cũ đầy vơi

Chúng mình vừa cùng bàn cùng lớp

Thế cuộc dạt xô

Một thời nhìn nhau qua khe thước ngắm

Loạn ly đã khuất xa rồi

Mặc cảm, hận thù nước đổ lá khoai

Bạn đừng nghĩ mình là người không phải

Phương trời xa bao năm mòn mỏi

Vòng xoáy mưu sinh nghẹn giấc tha hương

Đón bạn về vòng tay quê rộng mở

Ngõ xóm, mái trường ký ức thơm…

Buổi trưa oi nồng, canh cua rau rút

Rau ghém ngó sen, dấm ớt tương cà

Món chân quê ngày xưa bạn thích

Cụng ly mừng hóa giải những ngày xa

Ta cứ nhẩn nha

Uống tới ngọn nguồn tình quê trong vắt

Say chốc lát thôi, tỉnh ngày gặp mặt

Mến thương ơi có chậm muộn bao giờ

Mai ngày quay lại phương xa ấy

Thi thoảng dẫn thêm cháu con về.

Trần Cầu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước