Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:13 (GMT +7)

Anh đi vào mắt em

Tháng mười 

Chiếc liềm trăng gặt trên cánh đồng đêm 

Quệt vạt sương 

Rơi ngàn hạt sao lấp lánh 

Anh đi vào mắt em 

Bồng bềnh trên sóng 

Bao đêm trái tim thức trắng 

Đợi lời yêu từ đôi môi mềm. 

Tình yêu đầu đời run rẩy 

Như đêm tháng mười 

Ước gì anh như ngọn núi 

Đón gió mùa đông bắc về 

Vì em bạc đầu sương muối 

Còn hơn anh đợi dại khờ. 

Trăng bạn cùng sao 

Anh muốn em thành chủ nhà 

Gặt những mùa no ấm 

Anh đi vào mắt em 

Đến trái tim...

Hoàng Thị Hiền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước