Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:50 (GMT +7)

Thơ dự thi của Bùi Thanh Tuấn

Bong bóng mưa

Ai ca bong bóng phập phồng

Rau răm đắng ngái, cải ngồng hoa bay

Vầng trời đưa một tầm tay

Ai thương cây cải thân gầy chơi vơi.

Kiếp cò lặn lội góc đời

Giấu đau tầm mắt vào nơi đau thầm

Hạt mưa ngập luống cày thâm

Đôi chân bấm xuống đất dầm gió sương.

Ánh trăng rời rạc đêm trường

Uốn câu bông lúa thơm hương ngày đầu

Hạt cau thương trái cau sầu

Cúi xin tạ lỗi cho trầu mặn vôi.

Đã đành duyên rẽ đường đôi

Một đời bấm bụng một đời thảo thơm.

Và nay

Giờ về ngồi dưới gốc đa

Nhìn đâu thăm thẳm bao la ruộng đồng

Cuốc cày nay đã ở không

Đôi quang, đòn gánh nghẹn lòng nhớ vai.

Vết trên lối cỏ trượt dài

Không còn in dấu chân ai và bùn

Đốt đồng đặc khói chiều hun

Bàn tay lấy cớ, để buồn rạ rơm.

Cỏ xanh đời cỏ cô đơn

Lúa xanh bấu víu, mây vờn cơn mưa

Lòng người quên buổi ban trưa

Sáng chiều thế cũng đủ vừa ngày thôi.

Sông quê đã hết lở bồi

Cá tôm cũng hết đường thôi đi về

Không còn mây vịn triền đê

Ánh trăng lạc lối dãi dề bóng ai.

 

Bùi Thanh Tuấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước