Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
21:11 (GMT +7)

Văn nghệ địa phương

Lã Thị Thông

(CLB thơ Lục bát)

Hương rừng

Tuổi thơ theo mẹ lên rừng

Cheo leo giấc ngủ trên lưng mẹ gầy

Lưng trời gió núi thoảng bay

Hương rừng tình mẹ đong đầy tuổi thơ

Chân trần vượt đá nhấp nhô

Cuối mây đầu núi nắng mưa nhọc nhằn

Lớn cùng măng đắng, rau rừng

Bông hoa nở cũng sáng bừng sơn khê

Vẫn duyên trong nếp váy xòe

Mùa xuân rực rỡ như về theo em

Dịu hiền như mảnh trăng đêm

Trong veo ánh mắt một miền thẳm xanh

Suối nguồn thơm thảo ngọt lành

Nụ cười em chợt nhuộm xanh núi rừng.

Quê hương

Dòng sông cùng lũy tre xanh

Qua bao năm tháng mà thành tình quê

Mùa vàng sóng lúa bên đê

Con đò bến cũ lối về thảnh thơi

Tiếng chuông chùa vọng bao đời

Mái đình tiên tổ đất trời còn đây

Vui buồn, mưa nắng, đắng cay

Trong thôn ngoài xóm đắm say tình người

Hội làng đầy ắp tiếng cười

Sân đình còn giữ trò chơi học trò

Chợ làng mái lá đơn sơ

Nụ cười chen lẫn bán mua chào mời

Dù đi muôn dặm xa xôi

Hình quê, dáng mẹ suốt đời trong con.

 

Võ Hằng

(TP. Thái Nguyên)

Mưa giao mùa

Giao mùa

Mưa bụi thôi bay

Mây vẫn màu xưa cũ

Giao mùa

Ta một mình nghe tiếng mưa đêm

Mưa ngân những lời xa lắc

Mênh mang

Mênh mang

Mưa

Mưa

Giọt giọt rơi rơi như nước mắt

Thầm thì trong đêm vỡ từng hạt nước

Mưa đuổi theo nhau tận cuối con đường!

Những tán cây rùng mình

Ào

Ào

Rũ những giọt vương

Tí tách

Tí tách

Rơi

Rơi

Những âm thanh kỳ diệu

Miên man

Nhẹ nhàng

Mưa giao mùa

Bỗng dưng nhớ ngày xưa da diết

Mong một lần nghe lại tiếng mưa xa…

Em thay áo mới

Tháng Giêng e ấp hoa đào

Hương bưởi thơm mát bờ ao sau chùa

Ngọn tầm xuân thức chờ mưa

Con chim chiền chiện gọi trưa nắng vàng

Tay xuân năm ngón dịu dàng

Tình xuân trải rộng mênh mang đất trời

Cỏ thay áo mới trên đồi

Em thay áo mới khiến tôi dại khờ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy