Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
22:48 (GMT +7)

Tình anh em

Thỏ anh chạy ra khỏi chuồng, nó đi tìm ông. Hôm nay, nó phải mách với ông về sự ấm ức của nó.

Ông nó đang ngồi làm sạch từng chiếc lá bị ướt và bụi đất bám vào, để các thành viên trong gia đình ăn không bị đau bụng. Thấy ông, Thỏ anh chỉ kịp thốt lên:

- Ủn..ủn. Ông...ơ...i...!

Giọng nó tắc nghẹn, hai hàng nước mắt ngân ngấn trào ra, chảy dài hai bên má.

Thấy vậy, Thỏ ông vội đưa tay đón Thỏ anh vào lòng, vuốt ve nó, rồi ôn tồn hỏi:

- Ủn, ủn. Thỏ anh sao thế, nói cho ông nghe nào?

- Ông ơi. Con không còn thích có em bé nữa. Con... không... còn... biết... nhường n...ữ...a!

- Thỏ anh nín đi nào. Sao tự nhiên hôm nay con lại không thích em; mọi ngày ông thấy con quý em lắm cơ mà?

- Thỏ em hư lắm, nó toàn giành phần ăn của con, phá đồ chơi của con thôi. Còn mẹ thì lúc nào cũng bắt con phải nhường em. Bây giờ con không biết nhường em nữa!

- Thế à. Thỏ em còn bé mà, nó chưa biết đi như con, chưa biết nói và chưa biết đi học như con mà!

- Nhưng con không thích có em nữa đâu! Thỏ anh kiên quyết.

- Ừ, được rồi, để ông nói với mẹ và em bé nhé. Bây giờ hai ông cháu mình sang nhà bạn Cún chơi, con có thích không?

- Vâng, con thích!

Cửa nhà Cún mở, hai ông cháu Thỏ bước vào, chẳng thấy bố mẹ và Cún anh đâu, chỉ thấy Cún em đang hí húi làm gì bên cạnh ổ. Tới gần thì thấy Cún em đang lau mặt cho anh, cầm mảnh xương bón cho Cún anh ăn từng chút một. Cún em còn nhảy quanh, miệng sủa “Nhách, nhách...” làm trò đùa cho Cún anh xem.

- Cháu chào ông, em chào anh Thỏ ạ!

Cún con lễ phép chào, rồi nói:

- Mẹ cháu đang đi kiếm thức ăn, bố cháu thì đi tìm bác sỹ về chữa bệnh cho anh cháu. Anh cháu bị ốm, không dậy được, cháu đang phải chăm sóc cho anh ấy ạ!

Thỏ ông gật gật đầu rồi khen:

- Ôi, Cún em giỏi quá cơ, biết làm nhiều việc, còn biết chăm sóc cho anh đấy!

Nghe vậy, Cún con thích lắm. Nó bảo:

- Cháu cũng chỉ mới biết làm thôi. Cún anh bị ốm, chứ lúc khỏe, Cún anh thương cháu lắm, hay cho cháu ăn và làm đồ chơi cho cháu. Bố cháu dặn, anh em phải thương yêu nhau mà!

Từ nãy đến giờ, Thỏ anh chỉ đứng im nghe ông và Cún em nói chuyện. Nó có vẻ suy nghĩ lung lắm.

Rời nhà Cún, Thỏ ông nói với Thỏ anh:

- Bây giờ về, ông sẽ nói với Thỏ mẹ rằng: “Con không thích có Thỏ em nữa nên mẹ đem bán nó cho nhà Cún nuôi, lấy tiền mua đồ chơi cho con nhé?”.

Thỏ anh lắc đầu nguây nguẩy:

- Không. Con không cho bán Thỏ em đâu. Anh em phải thương yêu nhau mà!

Thỏ anh kéo ông chạy thẳng về nhà, nó chạy tới ôm Thỏ em vào lòng, âu yếm như lâu ngày mới gặp lại.

Truyện ngắn. Trần Chín

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bàn chân tìm nhau

Văn xuôi 4 ngày trước

Rủ nhau đi hái măng rừng

Văn xuôi 5 ngày trước

Thong dong mây trắng…

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Sương

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Gió mây vần vũ

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Lời ru từ mặt đất

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Tháng Ba mùa hoa gạo

Xem tin nổi bật 4 tuần trước