Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
14:28 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM

Tết sẻ chia

Gần đến Tết, bác trưởng xóm Chim Sẻ lại sốt sắng bay vòng quanh xóm xem nhà nào còn khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Năm nay, xóm Giàn bị ảnh hưởng bởi trận bão lũ lịch sử nên có nhiều nhà cần giúp đỡ. Bác Chim sẻ dừng chân bên mấy ngọn Su Su, ngó nghiêng gọi chị Chích Chòe mà không thấy đâu. Mẹ con nhà Chích Chòe luôn trong tình trạng “nghèo bền vững”, năm nào xóm cũng phải đến tận nơi hỗ trợ. Một lúc sau, bác Chim Sẻ mới thấy mẹ con Chích Chòe chui ra từ chiếc lá Su Su xác xơ:

- Ngôi nhà của chị Chích Chòe đâu mà hai mẹ con co ro đứng chịu rét thế này.

- Nhà tôi bị gió cuốn mất tiêu rồi còn đâu bác ơi. Chúng tôi vẫn sống nhờ trong tán lá của chị Su Su đấy ạ.

- Được rồi, xóm đang thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trước dịp Tết này. Chị yên tâm nhé.

Mẹ con Chích Chòe vẫy vẫy đôi cánh xơ xước cảm ơn rối rít. Trưởng xóm Chim Sẻ định cất cánh bay đi rà soát tiếp thì nghe tiếng kêu cứu cạnh đó:

- Bác trưởng xóm ơi, xin cứu chúng cháu. Chúng cháu đói quá…

Tết sẻ chia
Minh họa: Vũ Hương Thảo (10 tuổi)

Thì ra là các bạn chim di cư từ nơi khác đến. Năm nay, không chỉ xóm Giàn mà rất nhiều nơi khác cũng chung cảnh ngộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Thành thử xóm Giàn trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài. Tình huống này khiến bác trưởng xóm khá đau đầu. Bác lại yêu cầu họ hàng nhà Kiến tỏa đi kêu gọi muôn loài cùng chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trong xóm và những hộ di cư từ nơi khác đến.

Rất nhiều nhà hảo tâm biết tin đã đến hỗ trợ xóm Giàn. Loài thì mang theo thức ăn, nước uống, loài thì hỗ trợ rác, cành củi khô để xây dựng nhà. Ai không có nguyên vật liệu thì đóng góp ngày công cùng nhau sửa chữa và xây tổ mới. Chẳng mấy chốc, những chiếc tổ xinh xắn, chắc chắn được hoàn thành. Đặc biệt, trưởng xóm Chim Sẻ cho xây dựng một chiếc tổ cộng đồng rất to, gọi là tổ Văn hóa, làm nơi sinh hoạt chung cho cả xóm.

Bác Chim Sẻ phân công thanh niên trong xóm túc trực ở cổng làng xem có loài nào đến xin cư trú thì hướng dẫn đưa vào những chiếc tổ đã dựng sẵn. Khi công việc cơ bản hoàn thành, trưởng xóm Chim Sẻ lại yêu cầu họ hàng nhà Kiến thông tin đến tất cả bà con trong xóm tập trung tại tổ Văn hóa. Rất nhiều phần quà Tết ý nghĩa của các nhà hảo tâm gồm hạt thóc, hạt đỗ, lạc, vừng, quả chín được tập kết gọn gàng tại tổ Văn hóa. Trưởng xóm Chim Sẻ giao cho chị Bầu, chị Bí khéo tay đan kết thành dòng chữ “TẾT SẺ CHIA, ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2025” treo ngang sân khấu tổ Văn hóa xóm.

Muôn loài trong xóm kéo về tổ Văn hóa đông đủ. Trưởng xóm Chim Sẻ bay vút lên cành cao, giương chiếc loa lên thông báo:

- Hôm nay, xóm tổ chức trao quà và trao nhà hỗ trợ các gia đình khó khăn. Xin mời các gia đình lên nhận cho. Nhân dịp năm mới, thay mặt xóm, tôi chúc toàn thể bà con năm mới thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.

Muôn loài cùng vỗ tay rào rào cảm ơn bác trưởng xóm Chim Sẻ. Cô nàng Vành Khuyên, ca sĩ của xóm bẽn lẽn xin phát biểu:

- Năm nay, gia đình cháu may mắn được xóm hỗ trợ cho ngôi nhà xinh xắn và rất nhiều quà tết. Gia đình cháu xin được hát tặng cả xóm bài hát “Tết sẻ chia” vừa mới sáng tác xong ạ:

Muôn loài lại vỗ tay rào rào, chìm đắm trong âm nhạc với ca từ tươi vui: “Tết sẻ chia…í…a…có bác Sẻ chia. Bác chia quà bánh…í …a …, đón xuân tưng bừng...”.

Ca từ dễ nhớ, dễ thuộc được muôn loài đồng thanh hát theo. Bác Chim Sẻ nhìn muôn loài trong xóm hát vang mà thấy hạnh phúc, xốn xang trong lòng. Những tia nắng ấm áp như cũng đang nhảy múa, reo vui, hòa nhịp gọi mùa xuân đến với muôn nhà.

Truyện ngắn. Dương Phương Thảo 

(Lớp 6A, Trường THCS Úc Kỳ, huyện Phú Bình)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chái bếp của mẹ

Văn xuôi 4 giờ trước

Mùa xuân về với hội làng

Văn xuôi 2 ngày trước

Mùa xuân không lạc lối

Văn xuôi 3 ngày trước

Người đi nghe gió

Văn xuôi 5 ngày trước

Những buổi trưa quê

Văn xuôi 3 tuần trước

Giọt xuân

Văn xuôi 3 tuần trước