Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
17:24 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6

Những sợi tơ vàng

- “Cậu còn lâu mới bắt được tớ nhé! Chạy gì mà chậm như Sên bò”  – Thạch Sùng Con vừa cắm đầu cắm cổ chạy vừa ngoảnh lại trêu Tắc Kè Hoa.

Tắc Kè Hoa tức lắm. Cậu tăng tốc, quyết bắt cho bằng được Thạch Sùng Con. Hai bạn nhỏ đuổi nhau chạy dọc bờ suối rồi lại vòng quanh mấy bụi hoa loa kèn đỏ rực. Một vòng rồi hai vòng. Bỗng Thạch Sùng Con đâm sầm vào “thứ gì đó vừa cứng vừa mềm”. Cú va chạm khiến Thạch Sùng Con bị choáng, cậu ngã lăn ra đất.

- “Ui da!”.

- “Cậu có sao không Thạch Sùng?” - Tắc Kè Hoa vội lao đến đỡ bạn ngồi dậy.

Thạch Sùng Con mở mắt ra và nhìn thấy trước mặt mình là bạn Nhện Vàng. Nhện Vàng đang treo lủng lẳng trên sợi tơ màu vàng óng và bàn tay thì đang không ngừng xoa xoa cái đầu đã sưng u một cục. Thấy Thạch Sùng Con, Nhện Vàng liền vội vàng hỏi thăm:

- “Bạn có đau lắm không?”.

Thạch Sùng Con đứng phắt dậy, tỏ vẻ bực bội đáp:

- “Đau chứ! Tất cả là tại cậu đấy. Nếu không phải cậu giăng tơ giữa đường giữa lối thì chúng mình đã chẳng va vào nhau. Mà Nhện Vàng này! Cậu đừng có suốt ngày giăng tơ khắp nơi nữa, vừa chẳng có ích lợi gì vừa khiến người khác gặp phiền phức.”

- “Tớ… Tớ…”.

Không để Nhện Vàng kịp trả lời, Thạch Sùng Con đã tức tối bỏ đi. Nhện Vàng sờ sờ cục u, tự dưng thấy buồn ơi là buồn.

***

Chiều hôm sau, khi Thạch Sùng Con đang ngẩn người ngắm hình ảnh phản chiếu của mình dưới dòng suối trong vắt thì bỗng:

- “Oà!” - Tắc Kè Hoa tinh nghịch không biết từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai Thạch Sùng.

Bị hù, Thạch Sùng Con giật bắn mình, kêu lên:

- “Trời ơi! Cậu làm thế nhỡ tớ ngã xuống suối thì sao? Tớ không biết bơi đâu đấy”.

- “Ôi! Tớ xin lỗi nhé! Tớ chỉ định trêu cậu chút thôi. Mà đầu cậu còn đau không?”.

- “Tớ hết đau rồi”.

- “Hình như Nhện Vàng bị đau hơn cậu. Trán bạn ấy sưng to lắm”.

- “Ừ. Nhưng cũng tại bạn ấy chứ có phải tại tớ đâu”.

- “Tớ biết. Nhưng những lời cậu nói hôm qua làm Nhện Vàng buồn đấy. Cậu nên đi xin lỗi bạn ấy đi!”.

- “Còn lâu nhé! Tớ có sai đâu mà phải xin lỗi. Cậu thích thì cậu đi mà xin lỗi”.

- “Cậu… Cậu đúng là…” – Tắc Kè Hoa thấy Thạch Sùng Con ngang bướng thì tức không nói nên lời.

- “Tớ làm sao? Cậu có giỏi thì bắt được tớ đi đã rồi hãy nói tiếp. Ha ha ha….” – Thạch Sùng Con vênh mặt lên và cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu.

Hai bạn nhỏ chạy quanh tảng đá rồi chạy lên thân cây bàng cổ thụ. Họ mải mê đuổi bắt đến mức không hề nhận ra rằng cả hai đang chạy trên một cành bàng vắt ngang qua dòng suối. Bất thình lình Thạch Sùng Con bị trượt chân và ngã văng ra khỏi cành bàng.

- “Á á á á á…” – Thạch Sùng Con hét lên đầy sợ hãi khi nhận ra mình đang rơi tự do và bên dưới là dòng suối đầy nước.

“Ôi! Nước sẽ xộc vào mũi, vào miệng mình. Mình sẽ bị ngạt thở” – Thạch Sùng Con vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh dòng suối hoá thành một con quái vật khổng lồ với cái miệng rộng ngoác đang chực chờ nuốt chửng cậu.

“Không. Không… Ba mẹ ơi, cứu con…”

Những sợi tơ vàng
Minh họa: Vũ Thùy Dương (11 tuổi)

Thạch Sùng Con đang gào thét kêu cứu thì bỗng có thứ gì đó giữ cậu lại. Cậu từ từ hé mắt và thấy mình nằm trên một chiếc mạng nhện vàng óng, bên cạnh là bạn Nhện Vàng đang tròn xoe mắt nhìn.

Thạch Sùng Con run rẩy ngó dòng nước chảy róc rách phía dưới rồi liếc sang Nhện Vàng, gãi đầu nói:

- “Ôi! Những sợi tơ… của cậu… đã cứu tớ, Nhện Vàng ạ! Nếu không có chúng thì có lẽ tớ đã bị đuối nước rồi… Thế mà tớ lại bảo… cậu toàn làm việc… vô ích. Tớ biết tớ sai rồi. Tớ… tớ xin lỗi! Cậu… tha lỗi cho tớ nhé?”.

Nhện Vàng thấy Thạch Sùng Con chân thành như vậy liền vui vẻ gật đầu:

- “Ừm. Tớ tha lỗi cho cậu đó!”.

Trở lại mặt đất, Thạch Sùng Con mừng quýnh ôm chầm lấy Nhện Vàng. Còn Tắc Kè Hoa thì cảm thấy thật háo hức vì từ nay trở đi sẽ có thêm một người bạn thân thiết để tha hồ bày trò, vui chơi.

Hồ Điệp

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng Bảy về…

Văn xuôi 11 giờ trước

Hoa nhằng diên

Văn xuôi 1 tuần trước

Phần mềm

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Cây me già

Văn xuôi 3 tuần trước

Hương khoai vị sắn quê nhà

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Chị và những mùa khoai

Xem tin nổi bật 4 tuần trước

Bụi tre ngà

Xem tin nổi bật 4 tuần trước