Chủ nhật, ngày 08 tháng 06 năm 2025
01:28 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6

Mưa mùa hạ

Nghỉ hè đám con trai thích nhất là đi đá bóng, tắm sông thỏa thích. Chiều hôm ấy, bọn con trai lớp 5A rủ nhau đi đá bóng với bọn lớp 5B để đòi “món nợ” thua ở Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Đúng 16h30, cầu thủ hai đội có mặt đầy đủ, thời tiết bỗng oi ả hơn mọi ngày. Ánh nắng chói chang hơn, cả một vùng không hề có bất cứ một ngọn gió. Ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Cây cỏ cũng ủ rũ vì nắng.

Tuy thế, bọn con trai vẫn bốc thăm chọn sân và bắt đầu thi đấu. Có lẽ, trận đấu này đã được chờ đợi từ rất lâu rồi. Nên dù có thế nào thì vẫn cứ chơi. Khi trận đấu đang cao trào nhất, đội bóng của cả hai bên đang dốc toàn lực lên chiến đấu thì bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo về.

Gió thổi mạnh cuốn tung bụi mù. Mây dày đặc hơn, quánh lại như đang kéo thấp bầu trời xuống. Độp… độp… độp… những giọt nước to và nặng bắt đầu rơi xuống. Rồi rào… rào… những hạt mưa to nhỏ thi nhau ào xuống. Trận bóng phải dừng lại. Cả cầu thủ và đội đi cổ vũ đều phải chạy vào nhà dân gần đó để tránh mưa. Người đi đường vội tìm các quán ăn để trú nhờ. Gió càng lúc càng mạnh, cây cối ngả nghiêng. Nhìn từ xa mưa như một tấm màn kính trắng đục khổng lồ. Tiếng sấm rền rĩ, ầm ầm. Những tia chớp như muốn xé toang bầu trời. Mưa xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội.

Em giơ tay ra hứng những giọt mưa ran rát. Những hạt mưa mát lạnh dội xuống như muốn xua tan hết cái oi bức của mùa hè, làm cho lòng người cảm thấy mát dịu hẳn. Cơn mưa tưới mát vạn vật, mang đến cho con người và thiên nhiên một sức sống hơn bao giờ hết. Cây cối được gột rửa tẩy đi hết những bụi bẩn trong những ngày qua. Nước mưa chảy thành dòng xuống thân cây nâu sẫm ướt nhẹp. Nước mưa rơi ngập đường rồi ồ ồ chảy xuống cống.

Cơn mưa mùa hạ đến đột ngột và tạnh rất đột ngột. Đang ào ào đấy bỗng thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Trời sáng dần lên hòa cùng bảy sắc cầu vồng trông thật lung linh huyền ảo. Sau cơn mưa, mọi người mọi vật như bừng tỉnh. Cây cối khoác lên mình bộ quần áo màu mạ tươi sáng. Những chú chim chào mào hót véo von bay ra từ các hốc cây. Mọi người hoan hỉ, đổ xuống đường, dù cơn mưa đã làm ngưng trệ hoạt động một lúc nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Không khí trở nên trong lành, mát mẻ thật dễ chịu. Bọn con trai chạy ào ra sân, hý hửng tưởng có thể tiếp tục trận đấu nhưng vì sân ngập nước và cỏ ướt trơn trượt nên đành tiu nghỉu hẹn nhau tái đấu vào dịp khác.

Tuy nhiên, không khí mát dịu do cơn mưa mang tới đã làm mọi người dễ chịu khoan khoái hẳn lên và không còn thấy nuối tiếc vì trận bóng dang dở. Cảm ơn những cơn mưa mùa hạ!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nhớ Tết Đoan Ngọ xưa

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Tai tượng

Văn xuôi 1 tuần trước

Vườn nhà có hàng chuối xanh non

Văn xuôi 2 tuần trước

Mùa người

Văn xuôi 2 tuần trước

Đám cưới đêm giao thừa

Văn xuôi 3 tuần trước

Máy xay ngô

Văn xuôi 1 tháng trước

Những buổi ngày xưa nói vọng về (*)

Xem tin nổi bật 1 tháng trước