Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
05:07 (GMT +7)

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 8/2023

Mỗi tháng Tư về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại xốn xang bao xúc cảm, vì ở đó có ngày Thống nhất non sông! Để non sông liền một dải không còn chia cắt, biết bao máu xương của đồng bào ta đã đổ, bao nỗi đau, mất mát đã hiện hữu trên cõi đời… Gần nửa thế kỷ đã qua, mà có những nỗi đau vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng và giàu lòng nhân ái, bởi vậy trong mỗi con người Việt Nam đã hình thành một cách nhìn, một lối ứng xử bao dung và sẵn sàng tha thứ… Bởi vậy, mỗi dịp Tháng Tư về, chúng ta thường nhìn vào lịch sử giữ nước với một tinh thần hòa hợp dân tộc, để tiếp thêm sức mạnh kiến tạo tương lai – một tương lai ấm áp và rạng ngời.

Trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc ấn phẩm đặc biệt của Văn nghệ Thái Nguyên xuất bản nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 – 4 và Quốc tế Lao động 1 – 5. Trong số này, Tòa soạn dành phần nhiều nội dungvới những bài viết sắc sảo dưới nhiều góc nhìn của các nhà báo Nguyễn Thành Phong, Văn Công Hùng, Phạm Quý và những tác phẩm văn học sâu sắc của các nhà văn Phan Đình Minh, Đinh Phương; đồng thời, VNTN số này cũng giới thiệu Trang Thơ của các tác giả Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả đều tập trung vào chủ đề: Hòa giải, hòa hợp dân tộc, một chủ đề mà VNTN đã kiên trì phản ánh từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó là những bài viết phản ánh các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh, cũng như trong khu vực.

Ấn phẩm VNTN số 8, phát hành 25/4/2023, với những nội dungsau:

Vấn đề cùng quan tâm

Kỷ niệm 48 năm Ngày Thống nhất đất nước: “Thần tốc và táo bạo” lại trở nên thời sự (Nguyễn Thành Phong)

Tìm hiểu những điều kiện nảy sinh các quan điểm sai trái, thù địch với nền tảng tư tưởng của Đảng ta (Lê Thị Hạnh Liên)

Trang thơ người Việt Nam ở nước ngoài

Những người dũng cảm (Nguyễn Đức Tùng)

Những bài thơ rồi sẽ phải xếp hàng (Đỗ Quyên)

ID của tôi (Quỳnh Iris Prelle)

Giết tận một bài thơ (Nguyễn Hàn Chung)

Những mảnh hồn (Tiểu Lục Thần Phong)

Giây phút đánh liều (Đặng Tường Vy)

Viết (Trần Hạ Vy)

Lưới trời giăng bẫy yêu thương (Sỹ Liêm)

Thế giới không anh (Võ Thị Như Mai)

Truyện ngắn

Suối nguồn (Phan Đình Minh)

Áo choàng của Chúa (Đinh Phương)

Tản văn

Thì thầm với dòng sông (Hồ Điệp)

Trăng trôi về phía hoàng hôn (Dương Thắng)

         

Bút ký – Phóng sự

Ngày thống nhất non sông (Văn Công Hùng)

Tiếng vọng từ những miền đất ấy (Phạm Quý)

Thức dậy một miền xanh (Cồ Thị Thơm)

Nghệ thuật

Sự vận động của nhiếp ảnh và những thách thức tiềm ẩn cho các nhà nhiếp ảnh trong tương lai (Vũ Kim Khoa)

Mỹ thuật trước những yêu cầu mới của đời sống và công chúng (Nguyễn Gia Bảy)

         

Văn hóa

Hệ thống “dẫn thủy nhập điền” của dân tộc Thái (Đoàn Thanh Huế)

Khổ vì tin Google “bắt bệnh” (Duy Ngọc)

Ẩm thực hoa trái miền Tây (Mai Đình)

Nghiên cứu trao đổi

Về những giải pháp đổi mới hoạt động của hội Văn học nghệ thuật địa phương (Nguyễn Thị Gái)

Nghĩ tiếp về vấn đề phát triển lực lượng tác giả trẻ (Phạm Văn Vũ)

Như cơn mưa đầu hạ (Lê Quang Hưng)

Gửi con, gửi mình, gửi chúng ta (Thanh An)

Văn học nước ngoài

Zoraide xinh đẹp (Kate Chopin – Mỹ; Trần Ngọc Hồ Trường dịch)

Vị khách (Tsutsui Yasutaka – Nhật; Hoàng Long dịch)

Ý kiến bạn đọc

Nhiều bất cập từ dịch vụ rửa xe (Phương Thảo)

Thơ châm

Xu nịnh (Tú Kỳ)

Vỉa hè giờ lại “nóng” Lê Mạnh Duy)

Rác thải đổ bừa (Thân Đông Thái)

Vui vui…

Biếm họa của Bùi Thanh Tâm

Ảnh bìa của Việt Hùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy