Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
02:11 (GMT +7)

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 24, ra ngày 25/12/2022

Mở đầu Văn nghệ Thái Nguyên số cuối cùng của năm 2022 sẽ là chuyên mục Vấn đề cùng quan tâm với hai nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Và những vấn đề  được đưa ra, những quyết sách được ban hành tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Tiếp theo, mục Chuyện người chuyện ta bàn thảo về những dấu ấn văn hóa mà người Nhật đã để lại trong kỳ World Cup 2022 nói riêng và bóng đá nói chung.

Mục Sáng tác văn học số này đăng tải truyện ngắn: Hai người mẹ (Đào Nguyên Hải), Việt kiều (Nhật Huy); tản văn: Những ngày cuối năm bâng khuâng… (Đào Thanh Tùng), Chị tôi đi cất vó đêm (Trang Thanh); thơ của các tác giả: Đinh Hạ, Duy Đắc, Nguyễn Thiện Đức, Ngô Bá Hòa, Ngô Thúy Hà, Đinh Ngọc Diệp, Huỳnh Dũng Nhân, Lê Na.

Sự kiện 60 đội viên TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá đêm Noel năm 1972 đã để lại nỗi đau vô cùng vô tận cho những người ở lại, đặc biệt là những người cha, người mẹ, người em từng phút từng giây thấp thỏm lo âu, ngóng trông ngày cả gia đình đoàn tụ. Truyện ngắn Hai người mẹ của tác giả Đào Nguyên Hải đã lột tả phần nào nỗi đau ấy.

 Những ngày cuối năm bâng khuâng… là chuỗi xúc cảm dềnh lên trong lòng mỗi chúng ta khi chứng kiến những ngày cuối cùng của năm cũ đang lặng lẽ trôi đi trong sự biến chuyển của tâm thức và đất trời.

Ở dòng cảm xúc khác, tản văn Chị tôi đi cất vó đêm đã gợi lại một tuổi thơ êm đềm đẹp đẽ qua hình ảnh người chị tảo tần cất vó sớm hôm cùng thức quà quê ấm áp thân thương sau mỗi buổi chợ.

Cùng với văn xuôi, mảng thơ số này tiếp tục là những sáng tác của các tác giả thể hiện tâm tư tình cảm với đất, với người, với biên cương tổ quốc và biển đảo quê hương.

Xiếc Việt kỷ niệm 100 năm ngày thành lập với những thành tích đáng nể; Những vấn đề xoay quanh Liên hoan Ảnh nghệ thuật hai khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022 sẽ là hai nội dung đáng chú ý trong mục Nghệ thuật.

Bên cạnh đó, những bài viết khác trong các chuyên mục: Văn hoáCâu chuyện văn hóa, Bút ký – Phóng SựNghiên cứu – Trao đổi, Văn học nước ngoài,Chữ và nghĩa…  sẽ mang đến nhiều thông tin thú vị cho độc giả.

Trân trọng mời quý vị cùng đón đọc.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0888035828 (Lương Lê Hồng Hạnh), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.

Vấn đề cùng quan tâm

Lắng nghe dân để lo việc lớn (Vĩnh An)

Tiếng nói ở nghị trường (Phú Khang)

Chuyện người chuyện ta

Văn hóa Nhật Bản và bóng đá (Thái Văn)

Sáng tác văn học

Truyện ngắn

Hai người mẹ (Đào Nguyên Hải)

Việt kiều (Nhật Huy)

Tản văn

Những ngày cuối năm bâng khuâng… (Đào Thanh Tùng)

Chị tôi đi cất vó đêm (Trang Thanh)

Thơ

Với biển; Sự tích biển (Đinh Hạ)

Xóm đàn ông (Duy Đắc)

Thành phố đêm lễ hội (Nguyễn Thiện Đức)

Biên giới chiều mưa; Kỷ vật của cha (Ngô Bá Hòa)

Xuân về trên bản nhỏ (Ngô Thúy Hà)

Tiếng mõ chùa đắm cả từ bi (Đinh Ngọc Diệp)

Ai về Hồ Núi Cốc với anh không?; Ghiền trà (Huỳnh Dũng Nhân)

Lắng nghe lời đất (Lê Na)

Nghệ thuật  

Nhấp nhô “đồng bằng” và giai điệu lặp (Vũ Kim Khoa)

Xiếc Việt và giấc mơ hóa rồng (Nguyễn Phương)

Văn hóa

Múa rối cạn của người Tày ở Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Hoàng Hiền)

Chùa Khmer – Công trình văn hóa độc đáo tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Vương Thị Kim Thoa)

Câu chuyện văn hóa

Chuyện rác (Võ Hằng)

Bút ký – Phóng Sự

Tuổi mười tám trên đôi chân tứa máu (Ngô Minh)

Nữ đội viên Đại đội 915 và chuyện tình bên Lăng Bác (Phan Thái)

Hai lần hạ B-52 bằng pháo cao xạ (Hương Dịu)

Vùng đất thép – giấc mơ thịnh vượng trong tương lai (Hạnh Phúc)

Nghiên cứu – trao đổi

Văn học Pháp trong các nghiên cứu của Lộc Phương Thủy (từ 1986 đến nay) (Cao Thị Hồng)

Thơ nhìn từ sự đón đợi của đại chúng (Thu Huyền)

Văn học nước ngoài

Buổi tối và buổi sáng trở nên như thế (Tác giả: Heinrich Bӧll (Đức); Dịch giả: Phạm Đức Hùng)

Chữ và nghĩa

Đồng âm phản nghĩa: Một hiện tượng thú vị chuyển di từ Hán ngữ sang Việt ngữ (Đỗ Anh Vũ)

Thơ châm

Còn bao nhiêu củi đợi trước lò! (Thái Minh)

Cờ bạc là bác thằng bần (Mèo @)

Nuôi chó thả rông (Nguyễn Anh Đào)

Tranh biếm họa của Bùi Thanh Tâm

Ảnh của Đỗ Tuấn Anh, Thanh Lên

Tranh của Nguyễn Thành.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy